Kì diệu em bé sơ sinh này đã cứu mẹ vừa chết lâm sàng trên bàn mổ

Sau khi sinh con, người mẹ trẻ Shelly Cawel (23 tuổi) được bác sĩ xác định đã chết lâm sàng và không thể làm gì để cứu cô ấy được nữa. Thế nhưng, khi đặt em bé lên ngực Shelly thì điều kì diệu đã xảy ra.

Shelly Cawel sống ở vùng Concord, Bắc Carolina, Hoa Kỳ cũng như bao người phụ nữ đang mang bầu khác, đều háo hức đếm từng ngày để được bế trên tay đứa con đầu lòng. Nhưng Shelly không ngờ, ngày cô vượt cạn cũng là ngày cô đã suýt ra đi mãi mãi.

Trước đó, hai vợ chồng Shelly và Jeremy Cawley đã chuẩn bị mọi thứ để đón đứa con đầu lòng của mình là Rylan. Họ đã sắm sửa mọi thứ và cảm thấy hạnh phúc vì điều này.

Hai vợ chồng Shelly vô cùng háo hức chào đón đứa con đầu lòng

Khi Shelly có dấu hiệu chuyển dạ, Jeremy đưa vợ vào viện đi sinh. Tuy nhiên, cuộc vượt cạn diễn ra không suôn sẻ, các bác sĩ cho biết Shelly phải thực hiện mổ cấp cứu. Bé Rylan chào đời hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng Shelly bị chảy máu trong và rơi vào tình trạng nguy kịch. Cục máu đông được hình thành gây tắc động mạch chính.

Khi em bé Rylan được sinh ra thì người mẹ Shelly bị chảy máu trong và rơi vào tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ xác nhận hai buồng phổi của Shelly ứ đọng rất nhiều dịch, gây khó khăn trong việc cung cấp oxy cho não và làm giảm huyết áp. Sản phụ trẻ được cho dùng máy hô hấp nhân tạo để duy trì sự sống nhưng sau đó rơi vào tình trạng hôn mê. Các bác sĩ xác nhận Shelly đã chết lâm sàng và không còn cách nào để cứu cô ấy được nữa.

“Các bác sĩ đã cố hết sức có thể nhưng tại thời điểm đó, họ đã hoàn toàn chắc chắn Shelly sẽ tử vong. Tôi đã thật vui mừng khi con chào đời nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi lại đau đớn khi biết mình sẽ phải nói lời vĩnh biệt vợ mãi mãi. Cảm giác thật kinh khủng” – Jeremy nhớ lại.

Sau đó, một y tá có tên Ashley Manus nảy sinh ý tưởng “Chúng ta biết rằng việc da của mẹ tiếp xúc với da của đứa bé sau khi sinh rất tốt, vậy tại sao ta không thử làm điều này?”.

Bé Rylan chào đời hoàn toàn khỏe mạnh trong khi Shelly đang giành giật với sự sống

Các bác sĩ đã thực hiện một hành động được cho là mang tính trực giác nhiều hơn khoa học khi đặt béRylan lên trên ngực Shelly, để hai mẹ con chạm vào da của nhau lần đầu tiên và điều kì diệu đã xảy ra,

Ý tưởng của Ashley được tán thành, mọi người quyết định đặt bé Rylan – hoàn toàn không mặc bất cứ thứ gì lên ngực người mẹ đang hôn mê. Ngay sau khi được đặt lên ngực mẹ, bé Rylan ngủ thiếp đi hoàn toàn không biết gì. Vậy nhưng sau 10 phút, cô bé bỗng đột nhiên khóc lớn.

Và điều kì diệu thực sự đã xảy ra. Shelly bắt đầu bộc lộ các dấu hiệu của sự sống. Trước sự kinh ngạc và vui sướng của mọi người, cơ thể của Shelly có sự dịch chuyển, biểu hiện của sự sống đã phục hồi. Sau một tuần nằm viện, bà mẹ trẻ 23 tuổi đã hoàn toàn thoát khỏi tình trạng hôn mê và cuối cùng đã có thể tự tay bế đứa con của mình.

Trước sự kinh ngạc và vui sướng của mọi người, bà mẹ trẻ dần hồi sinh từ cõi chết và hiện đã hồi phục hoàn toàn. Shelly gần như bị chết ngay trên bàn đẻ nhưng được chính đứa con sơ sinh của mình cứu sống kì diệu.

"Tôi nghĩ đây là điều rất đáng kinh ngạc. Một đứa trẻ vô cùng non nớt lại có thể mang đến ảnh hưởng lớn đến như vậy. Trong lúc vô vọng, các bác sĩ gần như đã không thể làm được gì, nhưng Rylan lại có thể... Tiếng khóc của con có thể đã tiếp cho tôi sinh lực để chiến đấu giành giật sự sống" - Shelly không giấu nổi xúc động.

“Tiếng khóc của con có thể đã tiếp cho tôi sinh lực để chiến đấu giành giật sự sống'"- Shelly chia sẻ

“Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Rylan và nghĩ rằng con là em bé xinh đẹp nhất thế giới. Tôi biết người mẹ nào cũng nghĩ con mình như vậy nhưng quả thật tôi và con có một kết nối thật đặc biệt, sau tất cả” – Shelly chia sẻ tiếp.

Sau một tuần nằm viện, bà mẹ trẻ 23 tuổi đã hoàn toàn thoát khỏi tình trạng hôn mê và cuối cùng đã có thể tự tay bế đứa con của mình.

Một năm sau đó, cả hai mẹ con đều khỏe mạnh và hạnh phúc

Gia đình Shelly bây giờ luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc

Shelly,Jeremy và tất cả các bác sĩ vẫn không thể nào quên được phép lạ kì diệu ngày hôm đó

Hai vợ chồng cô đã quyết định viết một cuốn sách về câu chuyện kì lạ của mình.

Đến thời điểm hiện tại cô bé Rylan ngày nào đã lớn và trở thành một bé gái vô cùng đáng yêu. Shellyvà Jeremy vẫn không thể nào quên được phép lạ kì diệu ngày hôm đó. Hai vợ chồng cô đã quyết định viết một cuốn sách về câu chuyện của mình với hi vọng sẽ tạo nên cảm hứng cho những người khác, giúp họ vững niềm tin trong cuộc sống.

Theo Pha Tan -TTVH

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/chuyen-la/ki-dieu-em-be-so-sinh-nay-da-cuu-me-vua-chet-lam-sang-tren-ban-mo-2397098-l.html