Khung cảnh tan hoang sau lũ lịch sử

Chỉ sau một đêm, huyện nhỏ trở thành biển nước. Hậu quả mà cơn lũ gây ra cho người dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cực kỳ nghiêm trọng. Nhà cửa tan hoang, xóm làng xơ xác. Người dân đối diện với cái đói, cái khát trong 4 ngày qua.

Những cơn mưa đã dứt, hồ thủy điện Hố Hô không còn xả lũ, mực nước rút dần giúp cho một số địa phương trong huyện Hương Khê không còn bị cô lập. Tuy nhiên, khung cảnh đau buồn dần vẫn tiếp tục hiện hữu.

Nhà cửa, vật dụng sinh hoạt bị cuốn đi, thóc ướt nảy mầm, giếng đục ngầu. Nguy cơ đói khát chưa chấm dứt. Hiện, các cơ quan, tổ chức, cá nhân thiện nguyện khắp cả nước đang đổ về Hương Khê cứu trợ.

Ông Bùi Thọ đã 85 tuổi nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng về trận lũ mấy ngày trước. Con gái ở xã sang giúp bố lau chùi vật dụng sinh hoạt.

Nhà của bà Võ Thị Khang (SN 1960, trú tại xóm 10, xã Gia Phố, huyện Hương Khê) bùn đổ vào trong nhà cao gần đầu gối, ván cửa bọc bọc quanh nhà bị cuốn bay. Người dân xung quanh đến hỗ trợ người đàn bà đơn thân này.

Những căn nhà tuềnh toàng của người dân sau lũ.

Một lão nông sửa lại ván giường để đêm về có chốn ngủ.

Căn nhà lụp xụp, có thể đổ sập bất cứ lúc nào của ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1954).

Căn nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Cừ (SN 1936, trú tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê) vẫn còn bị ngập sâu. Thường ngày ông Cừ phải chèo bè để kiếm lương thực từ bên ngoài.

Thóc bị ướt, người dân tận dụng trời nắng để phơi lại để khỏi nảy mầm.

Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/khung-canh-tan-hoang-sau-lu-lich-su-1063495.tpo