Khuất tất đằng sau cái chết của người mẹ 2 con

(VietNamNet) - Chị Thái Thị Thu Hà mất đi ở tuổi 38, để lại hai đứa trẻ bơ vơ. Người nhà của chị Hà đã tố bệnh viện Triều An tắc trách gây nên cái chết của bệnh nhân.

- Chị Thái Thị Thu Hà mất đi ở tuổi 38, để lại hai đứa trẻ bơ vơ. Người nhà của chị Hà đã tố Bệnh viện Triều An tắc trách gây nên cái chết của bệnh nhân. Uẩn khúc Theo lời kể của bà Thái Thị Kim Phụng (chị gái của bệnh nhân Hà, ngụ số nhà 35/3, đường Ao Đôi, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM), ngày 18/6/09, chị Hà có đến Bệnh viện Triều An khám bệnh và được bác sĩ (BS) chẩn đoán viêm họng mãn và amidan. Chị Hà được bệnh viện cấp thuốc và hẹn một tuần sau trở lại cắt amidan với giá 4,5 triệu đồng. Chị Hà uống thuốc đến ngày 22/6 nhưng vẫn không hết sốt nên được chồng chở đến Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố khám lại. Tại đây, bệnh nhân cũng được chẩn đoán bị viêm amidan cấp và phát cho 5 ngày thuốc. Tuy nhiên, sau một ngày uống thuốc, chị Hà cảm thấy rất mệt mỏi nên quay lại Bệnh viện Tai Mũi Họng khám và được bác sĩ ở đây đổi thuốc. Đến 26/6, chị Hà than mệt nên gia đình đã đưa vào nhập viện Triều An, nằm phòng số 204, lầu 1. Bệnh viện đã truyền cho bệnh nhân 3 chai nước biển kèm theo thuốc uống, chích thuốc. Suốt ngày 26/6 bệnh nhân khỏe mạnh, bớt sốt, ăn cháo và sinh hoạt bình thường. Chị Hà ra đi đột ngột để lại hai con nhỏ. Ảnh: Thanh Huyền Đến 8h15 sáng 27/6, y tá của bệnh viện đến phát thuốc, chích thuốc và lấy máu của bệnh nhân để làm xét nghiệm. Sau đó, bệnh nhân được truyền tiếp 1 chai nước biển. Truyền được 5 phút, chị Hà đột ngột co giật tay, chân, miệng trào nước bọt và được chuyển ngay lên phòng cấp cứu. Đến 9h15, bác sĩ gọi chị Phụng ra, báo tin em gái đã chết, bị giãn đồng tử, phổi tràn dịch và bảo người nhà chuẩn bị lo hậu sự. 10h45 cùng ngày, bệnh nhân Hà được thay quần áo, chuẩn bị đưa xuống nhà xác. Tuy nhiên, chị Phụng cảm thấy cái chết của em gái có uẩn khúc nên gọi điện báo cho chồng bệnh nhân và yêu cầu gặp giám đốc bệnh viện. “Gia đình tôi hoàn toàn không đồng tình với giải thích từ phía bệnh viện cho rằng em gái tôi chết do bị tràn dịch, phù phổi. Em gái tôi tiền sử chưa từng bị bệnh viêm phổi. Khi em tôi chết, toàn thân bị phù nề. Tôi nghi em tôi bị chết do sốc thuốc khi truyền” - chị Hà nói. Bị viêm phổi, bác sĩ không khám ra? Theo TS-BS Võ Phi Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Triều An, kết quả chụp X-Quang cho thấy nội tạng của bệnh nhân Hà bị tổn thương nặng, phổi cũng bị viêm. Bệnh nhân từng cho biết, trước đây mình bị bệnh virus ban đỏ. Căn bệnh này rất nguy hiểm, tấn công gan, phổi. Nếu người bị bệnh virus ban đỏ, đồng thời mắc thêm bệnh khác do siêu vi thì bệnh tình sẽ càng nặng nề. Bệnh nhân Hà bị phù nề sau khi chết có khả năng là do virus ban đỏ gây ra. Bác sĩ Phan Văn Hiếu, Giám đốc Trung tâm giám định pháp y TP.HCM cho biết, sau khi mổ tử thi, xác định chị Hà chết do viêm phổi. Cuối tuần này, kết quả giám định của bệnh nhân Hà sẽ được chuyển qua cơ quan Công an quận Bình Tân để tiếp tục làm rõ. Tuy nhiên, chị Phụng nói trong nước mắt: “Tôi thấy giải thích của bệnh viện là không thỏa đáng. Nếu em tôi bị viêm phổi nặng dẫn đến tử vong, tại sao trước khi chết, bác sĩ Bệnh viện Triều An không biết, trong khi em gái tôi đã từng đến khám trước đó và nằm viện điều trị 1 ngày?”. Thanh Huyền

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2009/07/860590/