Khu vườn 500m2 hoa quả sai trĩu, rau xanh mơn mởn của mẹ Việt tại Séc

Biết vợ thích trồng rau, chồng chị Vũ Thanh Huyền đã đặc biệt mua cho vợ một mảnh đất gần nhà để chị thõa mãn với đam mê của mình.

Mảnh vườn nhà chị Thanh Huyền rộng khoảng 500m2 được phủ một màu xanh mát từ các loại cây, rau của Việt Nam và nước ngoài. Khu vườn cũng được bố trí rất hợp lý: xung quanh vườn chị trồng các loại hoa và cây ăn quả, một bên vườn làm luống trồng các loại rau, một bên vườn chị dành để trồng dâu tây và các loại cây dây leo như bí đỏ, su su,…

Vườn nhà chị Huyền lúc mới cải tạo.

Để có được mảnh vườn đáng mơ ước như hôm nay, chị Huyền đã phải bỏ công sức rất nhiều. Đất trong vườn vốn toàn cát và sỏi, chị Huyền đã hì hục nhổ cỏ, xúc đất sàng hết sỏi rồi lại mua thêm đất trồng cây để đổ vào.

Nho chuỗi hạt.

Cỏ sau khi nhổ cũng được chị Huyền tận dụng để ủ phân compost cùng với rau, củ, quả hỏng trong nhà và ngoài vườn. Năm nay, vườn nhà chị không phải bổ sung thêm đất nữa mà chị Huyền đã rắc vôi để khử đất, sau đó trộn phân bò, phân xanh và tro vào để cải thiện đất sau một năm gieo trồng.

Dù ở nơi gia đình chị Huyền sinh sống cũng có nhiều nơi bán đồ ăn Việt Nam nhưng chị vẫn muốn trồng rau chủ yếu là vì mong muốn trồng rau sạch cho gia đình và một phần là vì đam mê trồng trọt của bản thân. “Mình trồng được rau thì cũng tiện vì có nhiều loại rau ở đây cũng khó mua. Chứ nhiều lúc rau nhiều nhà mình ăn cũng không hết, thường mang đi cho hoặc để ủ phân compost”, chị Huyền chia sẻ.

Nhiều loại gia vị được chị Huyền ưu tiên trồng trong vườn.

Với khí hậu ở Séc và sự chăm sóc cẩn thận của chị Huyền, vườn nhà chị rất ít sâu bệnh, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ốc sên. Tuy nhiên, chị Huyền đã khắc phục bằng cách đóng gỗ tách luống hoặc kê cao gạch phân định từng luống rau. Ngoài ra, chị còn mua rơm để rải xung quanh gốc rau để ngăn không cho ốc sên bò vào.

Một số hình ảnh khu vườn đáng ngưỡng mộ của chị Thanh Huyền:

Rau muống xanh tốt.

Nhiều loại bí được trồng trong vườn.

Và cả cà tím.

Cà chua sai trĩu.

Dâu tây khi vào mùa thu hoạch.

Óc chó được thu hoạch từ vườn được chị Huyền gửi về Việt Nam làm quà.

Thành quả của chị Huyền.

Vườn cũng trồng nhiều cây ăn quả tươi tốt.

Nho chuỗi hạt được trồng ở hàng rào.

Xung quanh vườn trồng nhiều loại hoa rực rỡ,

Chị Thanh Huyền bên khu vườn của mình.

Khánh Linh

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/doi-song/khu-vuon-500m2-hoa-qua-sai-triu-rau-xanh-mon-mon-cua-me-viet-tai-sec-80762/