Không thể tưởng tượng bình minh trên biển xứ Thanh lại đẹp thế này

Khoảng 5h sáng, ánh bình minh đã trải dài trên bãi biển Quảng Xương, Thanh Hóa. Đây là bãi biển hoang sơ mà nhiều du khách thích thú khi đến đây.

Biển Quảng Xương nằm cách thành phố Thanh Hóa gần 20km đi theo quốc lộ 1A. Đây là bờ biển dài, hoang sơ và chưa phát triển ngành dịch vụ du lịch mạnh cho nên biển nơi đây có một nét thanh bình hiếm thấy so với những bãi biển có tiếng khác.

Khoảng 5h sáng, ánh bình minh đã trải dài trên bãi biển Quảng Xương. Đây cũng là thời điểm ngư dân kết thúc một đêm lao động trên biển.

Từ tinh mơ thuyền đã được kéo xuống biển để ngư dân chuẩn bị ra khơi đánh bắt ban ngày.

Ngắm bình minh là một trong những ấn tượng khó phai đối với những ai mỗi khi về với vùng biển này.

Về đây bạn sẽ được tận mắt thấy cảnh bà con ngư dân sớm sớm văng lưới, đi chài, đánh bắt cá, tạo nên nét đặc trưng của nơi đây.

Hoạt động kéo lưới khai thác hải sản ven bờ.

Sau một đêm giăng lưới, buông câu, ngư dân giúp nhau kéo thuyền lên bờ để chuẩn bị cho chuyến đánh bắt hôm sau.

Thuyền nối đuôi nhau vào bờ và mang theo những mẻ cá còn tươi nguyên.

Gỡ lưới.

Thuyền về được kéo lên bãi để ngư dân kiểm tra lại phượng tiện đánh bắt cá cho lần sau.

Hoàng Đông

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kham-pha/khong-the-tuong-tuong-binh-minh-tren-bien-xu-thanh-lai-dep-the-nay-794740.html