Không thể tin nổi: 2 tiền đạo Tottenham bị 'cười vào mũi' vì tranh nhau quả penalty

Son Heung-min và Erik Lamela - 2 ngôi sao trên hàng công của Tottenham đã có một hành động không đẹp khiến khán giả "cười vào mũi" trong trận thắng 2-0 trước Man City.

Tottenham của Pochettino đêm qua đã có một trận đấu tuyệt hay trước đội đầu bảng Manchester City. Với lối đá pressing tốc độ cao, "Gà trống" đã làm dàn sao đắt giá bên phía đội khách thi đấu như mắc tóc. Sau hiệp 1, Tottenham đã vươn lên dẫn 2 bàn đầy thuyết phục nhờ pha phản lưới nhà của Koralov và tình huống ghi bàn của Dele Alli.

Đáng lẽ, Spurs đã có thể thắng 3-0 nếu như các ngôi sao trên hàng công của họ thi đấu đoàn kết hơn. Phút 65, Dele Alli bị Fernandinho đốn ngã trong vòng cấm và đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Thế nhưng phải mất vài chục giây, các cầu thủ áo trắng mới tìm ra cầu thủ đứng trước chấm 11m. Lý do là bởi Erik Lamela và Son Heung-min đã cãi nhau để giành quyền đá phạt.

Máy quay trên sân cho thấy tiền đạo người Hàn Quốc và tiền vệ người Argentina không ai chịu nhường ai. Nếu như không có sự can thiệp của hậu vệ Danny Rose, rất có thể hai "cái đầu nóng" sẽ... nói chuyện bằng chân tay.

Erik Lamela giành quyền đá phạt với Son Heung-min nhưng lại không thể thắng được Claudio Bravo. Ảnh: Daily Mail

Điều trớ trêu là sau khi giành được bóng, Lamela lại không thể thắng được Claudio Bravo và bỏ lỡ cơ hội nâng cao cách biệt cho đội nhà. Theo tờ Daily Mail nước Anh, Son Heung-min mới là người được chỉ định đá phạt đền, chứ không phải Lamela.

Huyền thoại Ian Wright trong phòng bình luận tỏ ra bất bình với Lamela: "Tôi thấy khó chịu vì điều này. Không biết liệu Lamela có được chỉ định đá phạt hay không.

Phong độ của Son đang rất tốt. Son muốn ghi bàn. Thế nhưng, Lamela lại giành quyền đá phạt và đòi kiểm soát mọi thứ. Chẳng biết chàng trai này có phải một gã trưởng thành không nữa. Cú sút của anh ta sau đó quá tệ."

Trong khi đó cựu đội trưởng của Tottenham - Jermaine Jenas dành lời ngợi khen cho Danny Rose sau pha can thiệp đúng lúc: "Pha can ngăn của Danny rất kịp thời. Anh ấy đã giúp mọi chuyện không trở nên tệ hơn."

Mùa này, sau khi Harry Kane dính chấn thương ở vòng 3, Son Heung-min trở thành niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của Spurs. Anh đã không làm Pochettino thất vọng với 5 bàn thắng và 2 đường kiến tạo sau 4 trận được cho đá chính.

Lê Thanh

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/khong-the-tin-noi-2-tien-dao-tottenham-bi-cuoi-vao-mui-vi-tranh-nhau-qua-penalty-597542.bld