Không thể 'nhảy' theo... 'chợ cóc'!

Bề Tui nhớ không nhầm thì ở Q. Thanh Khê, chính quyền từ quận đến phường xử lý quyết liệt với tình trạng họp chợ trái phép lắm mà Hai Thanh Khê?

- Cũng có chuyển biến, nhưng đôi lúc vẫn rơi vào cảnh "lúc có lúc không"!

- Vậy, lực lượng chức năng ở địa phương không có biện pháp xử lý triệt để hay sao?

- Chính quyền địa phương đã cử Tổ kiểm tra quy tắc đô thị đến kiểm tra, nhắc nhở, thậm chí cả xử phạt nhưng khi lực lượng chức năng rút quân là mọi chuyện lại đâu vào đấy. Người buôn, kẻ bán chỉ nghĩ đến cái lợi của riêng mình nên vẫn ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để bày bán; còn người mua thì cứ vô tư dừng xe giữa lòng đường ngã giá để mua hàng.

- Đơn cử như "chợ cóc" nào Hai Thanh Khê?

- Như cái "chợ cóc" trên đường Phan Nhu, ngay sau lưng chợ Phú Lộc (P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) đó Bề Tui. Tình trạng họp chợ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và cản trở giao thông... Hơn nữa, VSATTP cũng là điều rất đáng lo từ hệ lụy "chợ cóc" này đó Bề Tui. Cũng may, từ phản ảnh của người dân, mấy ngày nay, Tổ Kiểm tra Quy tắc đô thị P. Thanh Khê Tây đã "cắm chốt" tại đây để tuyên truyền và cử lực lượng sắp xếp trật tự tránh để tái diễn "chợ cóc".

- Qua câu chuyện với Hai Thanh Khê, Bề Tui thiết nghĩ, việc lực lượng chức năng ra quân tuyên truyền, xử lý như vậy là tốt rồi nhưng vẫn phải duy trì thường xuyên. Riêng chính quyền địa phương cũng nên tính "kế" lâu dài là vận động họ vào trong khuôn viên chợ buôn bán chớ không thể "nhảy" theo "chợ cóc" mãi được.

- Chí lý, chí lý!

Bề Tui

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_163548_khong-the-nhay-theo-cho-coc-.aspx