Không thể hiểu nổi thương vụ Higuain!

Với giá 90 triệu euro khi Juve kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng với Napoli, Gonzalo Higuain đã chính thức trở thành cầu thủ đắt giá thứ 3 trong lịch sử bóng đá ngay trong tuần này, chỉ kém Gareth Bale và Cristiano Ronaldo.

Ngay cả nếu Juve đang tiêu trước khoản tiền bán Paul Pogba, thì cùng lắm Higuain vẫn sẽ là cầu thủ đắt giá thứ 4 thế giới.

Thương vụ tuyệt vời?

Một số người có thể cho rằng đây là một thương vụ tuyệt vời với Juve, khi họ không chỉ bổ sung một tiền đạo giỏi, mà còn làm yếu đi Napoli, một trong 2 đối thủ chính ở cuộc đua vô địch Serie A. Đó là sự tái hiện, ở một quy mô lớn hơn, điều mà Juve từng làm với Roma tháng trước khi kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Miralem Pjanic (32 triệu euro).

Higuain có phải thương vụ tuyệt vời của Juve?

Tuy nhiên, những con số trong thương vụ Higuain lại nói khác. Đây là một canh bạc không cần thiết với nhà vô địch Italy. Giả sử Pogba sẽ được bán đi, ngoài Higuain, sẽ 29 tuổi vào tháng 12 tới, và Luis Suarez, chuyển từ Liverpool sang Barcelona năm 2014 khi anh 27 tuổi, không chữ ký nào trong danh sách 8 cầu thủ đắt giá nhất mọi thời đại quá 24 tuổi.

Ngay cả nếu mở rộng danh sách đó lên 20 người (bao gồm giả thiết Pogba và Higuain), thì cũng chỉ có 1 người lớn tuổi hơn Higuain: Zinedine Zidane, 29 tuổi khi tới Real Madrid từ Juventus năm 2001 với giá khoảng 75 triệu euro. Higuain là một cầu thủ giỏi, nhưng anh không phải là Zidane!

Toán học thuần túy

Giả sử Higuain có 5 mùa giải cống hiến tốt đẹp cho Juventus, cộng thêm cả lương, chi phí để có sự phục vụ của anh là gần 32 triệu euro mỗi mùa. Để so sánh, mức chi phí đó gần tương đương với mức chi phí của Real cho Ronaldo trung bình mỗi năm kể từ khi anh chuyển sang Bernabeu từ Man United năm 2009 tới tận khi hợp đồng hiện giờ của anh kết thúc vào năm 2018. Higuain, trong khi không phải là Zidane, lại càng khó có thể đạt được thành tích như Ronaldo.

Và đó là chúng ta đang giả định tiền đạo người Argentina sẽ làm được những điều tốt đẹp nhất ở Juve. Thêm nữa, phải thấy rằng nếu mọi chuyện không như ý, giá trị bán lại của Higuain sẽ thấp một cách thảm hại. Juve thậm chí không có chút cơ hội thu hồi vốn với một chân sút đã trên 30 tuổi với mức lương 13,6 triệu euro/mùa (không phải ai cũng có thể sang đá ở Trung Quốc!).

Higuain đã ghi 36 bàn ở Serie A mùa trước, nhiều hơn cả kỷ lục của huyền thoại Nordahl

Với Higuain, Pjanic, Juventus sẽ chinh phục Châu Âu?

Đó là một khả năng không nhỏ nhưng đương nhiên không bao giờ là chắc chắn bởi Champions Legue là giải đấu đòi hỏi cả may mắn. Nhưng rõ ràng Juve mạnh lên rất nhiều sau một chiến dịch mua sắm sớm và hết sức tích cực.

Juventus nói chung là một CLB được vận hành rất tốt trong 5 năm qua, cả về mặt tài chính lẫn thành công trên sân cỏ. Mùa 2010-11, họ có doanh thu (chưa kể mua-bán cầu thủ) 152 triệu euro và thua lỗ 95 triệu euro. Mùa 2014-15, mùa gần nhất có số liệu, doanh thu tăng lên 323 triệu euro và lần đầu tiên trong nhiều năm có lợi nhuận (không đáng kể).

Điều đó giải thích tại sao họ có thể từ chối những đề nghị với Pogba hết lần này tới lần khác. Nhưng trong khi việc không bán tuyển thủ Pháp là có thể hiểu được, thì việc mua Higuain lại rất khó giải thích. Để so sánh, tiền đạo người Argentina không khác gì Robin van Persie, chữ ký của Man United mùa Hè 2012. Chân sút người Hà Lan có lẽ cùng đẳng cấp và trình độ như Higuain, cũng ở tuổi 29 và tới từ một đối thủ trực tiếp. Chỉ có điều, Van Persie chỉ còn 1 năm là kết thúc hợp đồng và có giá 28 triệu euro.

Chân sút người Hà Lan, với 26 bàn ở mùa cuối cùng của Sir Alex Ferguson, là chìa khóa giúp HLV người Scotland kết thúc sự nghiệp với một chức vô địch Anh, như thế đủ để bù đắp cho khoản tiền chuyển nhượng, còn 2 mùa sau đó của Van Persie chỉ là nỗi thất vọng tràn trề.

Đây là căn biệt thự Higuain sẽ ở khi khoác áo Juve

Juve hiện ở vị thế hoàn toàn khác so với Man United 2012. Họ đang thống trị ở Serie A và nhìn chung không cần một cuộc cách mạng đội hình hay sự xáo trộn quá lớn. Higuain có thể là một sự nâng cấp đáng kể so với Alvaro Morata hay Mario Mandzukic, nhưng ở ngoài kia còn vô số các tiền đạo cũng là sự nâng cấp như thế, trẻ trung hơn, mà không đắt đỏ khó hiểu như vậy.

Chúng ta quay lại với chi phí cơ hội. Juve đã mất Morata vào tay Real tháng trước sau khi đội bóng TBN kích hoạt hợp đồng mua lại 30 triệu euro. Morata mới 23 tuổi, còn cả tương lai phía trước, và Juve lẽ ra phải quyết liệt hơn trong việc giữ anh lại. Đó là chưa kể hàng thủ của họ, với những người đá chính Andrea Barzagli và Patrice Evra (đều 35 tuổi), Dani Alves (33) và Stephan Lichtsteiner (32) cần sự thay thế gấp.

Tất nhiên, chúng ta chẳng phải là những nhà điều hành của Juve, chúng ta không thể hiểu đội bóng và nắm bắt vấn đề cùng thông tin như họ, nhưng ngay cả như thế, thương vụ Higuain vẫn là cực kỳ khó hiểu.

Vấn đề chiến thuật

Higuain chơi với phong độ tốt nhất của anh, dù là cho Real Madrid hay Napoli, với tư cách tiền đạo đơn độc trong sơ đồ 4-3-3. Juve hiện giờ không đá với đội hình đó, mà đã quen với 3-5-2 cực kỳ hiệu quả cả ở trong nước và châu Âu. Họ đang sở hữu một chân sút rất đáng gờm, Paulo Dybala, mới 22 tuổi và đã ghi 22 bàn mùa trước. Liệu anh có chấp nhận đá dự bị cho Higuain? Liệu Higuain có hợp với đội hình 2 tiền đạo? Liệu Juve có phải thay đổi để thích nghi với chữ ký đắt giá nhất của họ? Thật quá nhiều câu hỏi đau đầu khi mà bạn đã chi ra tới 90 triệu euro!

Trần Trọng
Theo ESPN

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/italy/khong-the-hieu-noi-thuong-vu-higuain-n20160727060239244.htm