Không tâm sự cùng người thân, đây mới là cách bà Clinton làm để quên đi nỗi buồn thua cuộc

Để khỏa lấp nỗi buồn bà không chọn cách tâm sự với người thân trong gia đình, không chọn cách đi du lịch với họ mà bà chọn một cách đơn giản nhẹ nhàng hơn.

Việc thua trận trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay, để lại cho bà Hillary Clinton một nỗi buồn vô cùng lớn. Việc một chính trị gia lỗi lạc như bà bại trận dưới tay một người không hề có chút kinh nghiệm chính trường nào như ông Trump khiến bà khó có thể chấp nhận.

Khác với vẻ bề ngoài mạnh mẽ bà hay xuất hiện trước công chúng, nỗi buồn lớn đến mức khiến bà Clinton đã gọi điện cho một người bạn thân và "không thể ngừng khóc".

"Khoảng 6h30, bà ấy đã gọi điện cho tôi nói về việc bà đã thua cuộc và bà đã không thể ngừng khóc. Thậm chí, tôi rất khó để có thể hiểu những gì bà ấy đang nói bởi bà ấy chỉ biết khóc nức nở", người bạn của bà cho hay.

Và để khỏa lấp nỗi buồn này, bà không chọn cách tâm sự với người thân trong gia đình, không chọn cách đi du lịch với họ mà bà chọn một cách đơn giản nhẹ nhàng hơn đó là cùng họ chiêm nghiệm những cuốn sách.

Không tâm sự cùng người thân, đây mới là cách bà Clinton làm để quên đi nỗi buồn thua cuộc

Bà cho hay, bà cảm thấy thoải mái và được an ủi khi tìm đến những cuốn sách, chính vì vậy mà nỗi buồn cũng phần nào nguôi ngoai. Bà đã dành khoảng thời gian ngày Chủ Nhật vừa qua để cùng chồng mình - ông Bill Clinton, con gái Chelsea, con rể Marc và cháu gái Charlotte ghé thăm nhà sách The Savoy ở Waverly, Rhode Island.

Trước đó, khi bà vẫn còn đang hừng hực khí thế trong cuộc chạy đua chức Tổng thống, bà đã từng chia sẻ về sở thích tao nhã này của mình: "Tôi cần thời gian để tập trung bản thân mình, để làm điều này, tôi thường đọc sách".

Mới đây, nhân viên của nhà sách The Savoy đã chia sẻ một hình ảnh về một lần bà Clinton ghé qua nơi này.

"Tôi nhìn từ phía sau thấy một người rất giống bà ấy, sau đó bà ấy đến gần tôi và hỏi tôi về những cuốn sách. Tôi và hai đồng nghiệp của tôi đã lắng nghe bài phát biểu sau thua cuộc của bà ấy và chúng tôi đã khóc, bà ấy thật duyên dáng và ấm áp", dòng trạng thái của cô nhân viên.

Một người ủng hộ Clinton gặp bà dắt chó đi dạo cùng chồng sau bầu cử.

Ngoài đọc sách, bà cùng chọn cách đi dạo để cho tinh thần thoải mái hơn. Ngay sau ngày bà bại trận, một phụ nữ New York địu con đi dạo trong rừng ở Chappaqua, cách trung tâm thành phố New York khoảng 60 km về phía bắc, vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy bà.

Cô đã xin chụp ảnh lưu niệm với bà Clinton và đăng ảnh lên Facebook hôm qua, kể rằng cô địu con đi dạo vì "rất buồn" về kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, khi bà Clinton phát biểu nhận thua sáng 9/11.

"Lúc chuẩn bị về, tôi nghe có tiếng bước chân xào xạc hướng về phía mình. Tôi bước về chỗ đất trống và thấy bà ấy, Hillary Clinton và Bill đang dắt chó, họ cũng đang làm y hệt tôi. Tôi ôm và trò chuyện với bà ấy, nói với bà ấy rằng một trong những việc tự hào nhất tôi từng làm với tư cách là một người mẹ là đưa Phoebe cùng đi bỏ phiếu cho bà", Gerster nói.

"Bà ôm chầm lấy tôi nói cảm ơn. Chúng tôi tán gẫu một chút rồi tôi đi về, còn họ tiếp tục chuyến đi dạo trong rừng. Tôi rất tự hào về bà ấy", người phụ nữ nói.

Tiêu Giao (Theo cosmopolitan)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/khong-tam-su-cung-nguoi-than-day-moi-la-cach-ba-clinton-lam-de-quen-di-noi-buon-thua-cuoc-88141/