Không phải Ronaldo, kẻ thù của Barca là Bartomeu

Có hay không có Cristiano Ronaldo, Barca vẫn gục ngã trước Real Madrid. Vấn đề của "Blaugrana" dường như không đến từ ngoại cảnh, mà xảy ra trong chính nội bộ.

Barca đang thay đổi khó tin. Chưa khi nào đội bóng rệu rã đến vậy. "Thất bại không phải điều mới mẻ với Barca, nhưng cách họ để Real Madrid lấn át và vượt trội như hôm nay thật sự rất hiếm", nhà báo Edu Polo của El Mundo Deportivo cảm thán sau trận thua 0-2 của Barca trước Real.

Cây bút này không tin vào mắt mình những gì diễn ra tại Bernabeu (17/8). Barca trở thành một tập thể không nhận dạng, chơi thứ đá vô hồn và đánh mất bản sắc từng khiến hàng triệu fan trên toàn thế giới say mê. "Barca bị Real bỏ xa về đẳng cấp", Edu Polo kết luận.

Messi và các đồng đội thất bại trước Real ở Siêu cúp Tây Ban Nha.

Để mất danh hiệu Siêu cúp về tay Real chưa phải thảm họa. Họ vẫn còn ít nhất 2 trận tại La Liga mùa giải này để phục thù. Có điều Messi và các đồng đội khó đòi nợ thành công khi trong nội bộ đang xuất hiện một kẻ thù không thể chạm tới. Đó là Josep Maria Bartomeu, Chủ tịch đội bóng.

Trước trận Siêu cúp, phát ngôn viên của Barca tiết lộ đội bóng đang bị tấn công trên mạng xã hội khi xuất hiện một chiến dịch đòi ông Chủ tịch phải từ chức. Tháng trước, Cựu chủ tịch Joan Laporta cũng lên tiếng chỉ trích kịch liệt Bartomeu. Ngôn từ Laporta nhắm vào vị sếp lớn rất nặng nề.

"Hắn là một sự ô nhục, kẻ đầu độc Barca bằng những trò dối trá. Bartomeu giống con rối được giật dây bởi kẻ chủ mưu đang ngồi tù", ông Laporta nói.

Josep Maria Bartomeu, Chủ tịch Barca đang bị chỉ trích vì điều hành kém cỏi.

Nhìn lại 7 năm Laporta điều hành Barca, ông mang về sân Nou Camp ngôi sao Ronaldinho, chiêu mộ Pep Guardiola, từ đó mở ra thời kỳ vàng son nhất lịch sử CLB. Tài giỏi, nhưng Laporta cũng có kẻ thù. Và những tay lật đổ ông, Sandro Rosell và Josep Maria Bartomeu,  lại từng hoặc đang tiếp quản CLB.

Joan Laporta giữ chức Chủ tịch Barca từ 2003-2010. Sau đó, ghế điều hành CLB thuộc về Sandro Rosell, người đang bị quản chế vì nghi án rửa tiền và trốn thuế.

Barca của Laporta không bao giờ mất đi linh hồn và bản sắc. Còn lúc này, đội bóng bị phá hoại bởi những kẻ dối trá. Từ chỗ từ chối quảng cáo trên áo đấu, Barca thay đổi trở thành cỗ máy chuyên kiếm tiền. Họ ký hợp tác với công ty Rakuten của Nhật trị giá 200 triệu bảng. Mà Rakuten lại bị "ném đá" vì xuất khẩu thịt ngựa và cá voi lớn nhất thế giới.

Ngày trước, trên áo đấu của Barca có dòng chữ UNICEF nhân văn. Năm 2017, dòng chữ đó được thay bằng Rakuten. "Chúng ta rơi vào hoàn cảnh hiện tại vì một trong hai tay sếp, với một trong tù và người còn lại đang giữ chức đương nhiệm, đang làm thay đổi, khiến CLB dính vào rắc rối thuế má", ông Laporta nói.

Chủ tịch Bartomeu được cho rằng dùng Barca để trục lợi riêng.

Tất cả đều có căn cứ. Thời Laporta, ông có Ronaldinho biểu trưng cho sự thành công về chính sách chuyển nhượng. Còn khi Bartomeu nắm quyền, CLB chi hơn 200 triệu euro cho các bản hợp đồng, tuy nhiên không ngôi sao nào tạo ra tác động lớn. Ngay cả phi vụ mua Paulinho cũng đầy nghi vấn.

Theo Barcablaugranes, Chủ tịch Bartomeu là Giám đốc điều hành công ty ADELTE, phụ trách thiết kế, sản xuất, thi công các dịch vụ tại sân bay, cảng biển... Hiện tại, ADELTE rất quan tâm đến công trình Ocean Flower Island, dự án của Evergrande Group. Mà Evergrande Group lại là chủ quản của CLB Guangzhou Evergrande, nơi Paulinho thi đấu.

Đâu đó đồn thổi tập đoàn ACS của Florentino Perez - Chủ tịch Real - muốn đấu thầu công trình Ocean Flower Island. Nhưng khi Barca của Bartomeu đặt mối quan hệ với Evergrande Group bằng cách mua Paulinho, có ai khẳng định đằng sau vụ chuyển nhượng này không còn móc nối nào khác.

Bartomeu đang biến Barca thành công cụ để trục lợi. Mà như cựu Chủ tịch Laporta thì con người này đầy thủ đoạn và mưu mô. Việc hai bên đấu tố nhau ra sao chưa biết, chỉ thấy thực tế Barca đang kém Real nhiều mặt. Nhìn lại trận thua 0-2, Zidane không dùng Casemiro, Isco, Bale vẫn đánh chìm đối thủ.

"Bất kể HLV Ernesto Valverde dùng sơ đồ 3-5-2 hay 4-4-2, tất cả đều bất lực trong việc  xuyên thủng khung thành Real. Đội chủ nhà cũng không vấp phải khó khăn nào trong việc chiếm lĩnh thế trận", nhà báo Francesc Aguilar của El Mundo Deportivo phân tích.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khong-phai-ronaldo-ke-thu-cua-barca-la-bartomeu-post772132.html