Không phải Khắc Việt hay Huy Cung, đại đội trưởng nghiêm nghị này mới là 'soái ca' của Sao nhập ngũ mùa 3
Khó tính là thế nhưng Đại đội trưởng Nhất 'của chúng ta' vẫn có những khoảnh khắc khiến khán giả 'xao xuyến'.
Dù là nghệ sĩ nổi tiếng trong ba lĩnh vực riêng biệt nhưng bộ ba Khắc Việt, Huy Cung và Vương Anh đều được rèn luyện như một quân nhân thực thụ khi tham gia Sao nhập ngũ. Một trong những điểm khiến khán giả chú ý ở mùa thứ 3 là trung đội trưởng của chỉ huy “ba chiến sĩ mới” khá nghiêm khắc và “quyền lực”. Trong khi Huy Cung hay Khắc Việt liên tục để “mất hình tượng” thì trung đội trưởng của họ lại “ghi điểm” với khán giả truyền hình bằng sự nghiêm nghị và tinh thần kỷ luật thép.
Đại đội trưởng - “soái ca” bí ẩn của Sao nhập ngũ mùa 3.
Lần đầu tiên xuất hiện, Đại đội trưởng đã gây ấn tượng với khán giả khi nghiêm khắc kiểm tra việc cắt tóc của ba tân bình. Mặc cho, Khắc Việt ra sức “cầu cứu” và năn nỉ, Đại đội trưởng vẫn ra lệnh “cắt bay chỏm tóc” của chàng ca nhạc sĩ. Chỉ khi Vương Anh lên tiếng hỏi thì ba chiến sĩ mới đến mới “ngỡ ngàng” nhận ra: “Đó là đồng chí Nhất, đại đội trưởng của chúng ta”.
“Soái ca” bí ẩn bất ngờ xuất hiện và ra lệnh cắt bay chỏm tóc “làm duyên” của Khắc Việt.
Tóc của Huy Cung chưa tròn cũng không qua mắt được “soái ca”.
Biểu cảm của Huy Cung khi biết được “soái ca” ấy là Đại đội trưởng.
Một trong những chi tiết khiến người xem nể phục sự nghiêm khắc và tinh thần kỷ luật thép của Đại đội trưởng là 3 lần tập trung đại đội vì “lỗi lầm” của Khắc Việt và Vương Anh. Tập trung trễ đã đành, Khắc Việt còn cười “tươi rói”, Vương Anh lại không kịp mang tất (vớ). Thế là, ngay trước giờ cơm, cả đại đội đã “được” Đại đội trưởng cho “tập chạy” để tập trung nghiêm túc nhất.
Vì Khắc Việt hay cười…
… và Vương Anh hay quên nên Đại đội trưởng 3 lần cho đại đội tập trung chỉnh tề.
Khó tính là thế nhưng Đại đội trưởng Nhất “của chúng ta” vẫn có những khoảnh khắc khiến khán giả “xao xuyến”. Đại đội trưởng vô cùng kiên nhẫn khi hướng dẫn 3 tân binh dù là với những bài tập đơn giản nhất. Thường xuyên khiển trách nhưng Đại đội trưởng vẫn quan tâm và khen ngợi khi Khắc Việt, Huy Cung và Vương Anh hoàn thành nhiệm vụ. Ngay khi ai cũng phì cười vì Khắc Việt ngồi thụp khi làm động tác nhặt nón thì Đại đội trưởng vẫn cố nhịn cười để nghiêm túc và dành sự tôn trọng cho Khắc Việt.
Đại đội trưởng cũng phải “cạn lời” cho qua khi Vương Anh tập chạy đến đau toàn thân.
Đại đội trưởng vẫn vô cùng kiên nhẫn dù 3 tân binh tập… quá lung tung.
Đại đội trưởng nhịn cười khi Khắc Việt vướng bụng không thể nhặt nón.
Nụ cười “cố giữ lại” này đã khiến biết bao cư dân mạng “xuyến xao”.