Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là 'thánh' đánh đàn khiến dân mạng tâm phục khẩu phục

Mashup hàng trăm ca khúc hot bằng đàn Organ, chàng trai 19 tuổi này đang gây bão cộng đồng mạng khi trổ tài đánh đàn siêu nhanh, siêu đỉnh thông qua màn livestream trên diễn đàn hơn 1 triệu thành viên.

Với khả năng đánh đàn điêu luyện, anh chàng này đã được một diễn đàn nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook mời biểu diễn livestream số thứ 5 trong Góc giao lưu của diễn đàn. Trước đó ở số thứ 2 hiện tượng mạng Nguyễn Thành Đạt (nickname Đạt Cỏ) cũng từng thể hiện tài năng ca hát và nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng.

Rất nhiều những bình luận tích cực dành cho anh chàng này.

Mở đầu clip livestream, chàng trai trẻ giới thiệu: “Xin chào mọi người, mình là Khánh Nện Đàn (nickname của chàng trai trẻ - PV). Hôm trước có một clip của mình đăng trên diễn đàn nhận được nhiều sự yêu thích của mọi người, cho nên hôm nay, niềm vui được nhân đôi khi được diễn đàn mời livestream. Mọi người comment (bình luận) tên bài hát mình thích nhé“.

Chàng trai vừa bịt mắt vừa đánh đàn điêu luyện.

Có thể thấy, trong vòng gần 2 giờ đồng hồ, chàng trai trẻ này đã mashup (ghép cái bài hát không liên quan với nhau thành 1 clip- PV) hàng trăm ca khúc nổi tiếng của V-pop. Điều đặc biệt anh chàng không chỉ “thuộc làu” giai điệu của các bài hát mà còn khoe được khả năng đánh đàn siêu nhanh, siêu đỉnh của mình. Thậm chí chàng trai còn khiến nhiều người “mắt chữ O miệng chữ A” khi bịt mặt lướt tay trên phím đàn Organ.

Clip livestream của Nguyễn Bảo Khánh nhận được nửa triệu lượt xem.

Clip livestream của anh chàng này nhận được gần 500 nghìn lượt xem trực tiếp, 40 nghìn lượt like (thích), 46 nghìn lượt bình luận và hơn 12 nghìn lượt chia sẻ của cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều tâm phục khẩu phục trước tài năng đánh đàn “có một không hai” của anh chàng. Độc giả Nguyễn Chiến bình luận: “Trời ơi! Đây đích thực là tài năng đánh đàn của Việt Nam rồi. Sao em có thể làm được như vậy, không những biết giai điệu của nhiều bài hát mà còn đánh nhanh như một cơn gió”.

Tài khoản facebook Yến Trang cho hay: “Em giỏi quá! Xem clip của em tự dưng nhớ đến thần đồng âm nhạc Leo Bailey-Yang - cậu bé cũng bịt mắt và đánh đàn, gây sốt cuộc thi Britain’s Got Talent. Chúc em thành công hơn nữa với đam mê nghệ thuật của mình“.

Ngay sau khi kết thúc livestream, Saostar đã tìm hiểu danh tính của chàng trai “tài không đợi tuổi” này. Anh chàng tên Nguyễn Bảo Khánh, sinh năm 1999, quê ở thành phố Sóc Trăng, đang theo đuổi lớp năng khiếu về âm nhạc và mỹ thuật của một trường THPT. Hiện nay, chàng trai 17 tuổi sở hữu lượng người theo dõi “khủng” trên Facebook, có cả trăm ngàn lượt xem, lượt chia sẻ các clip đàn Organ của Khánh.

Chân dung anh chàng đánh đàn gây sốt cộng đồng mạng.

Để hiểu rõ hơn cũng như giúp mọi người có cái nhìn chân thật hơn về anh chàng này, ngay lập tức chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh cùng Nguyễn Bảo Khánh. Chàng trai 17 tuổi không giấu nổi sự bất ngờ về phản ứng của mọi người trước phần trình diễn của mình.

- Clip Livestream đánh đàn Organ mashup các ca khúc của bạn nhận được nửa triệu lượt xem trực tuyến trên Facebook, chắc hẳn ngay lúc này bạn vẫn đang lâng lâng vì sung sướng?

- Chính xác là vậy. Tôi sung sướng và hạnh phúc đến nỗi không nói lên lời. Clip của tôi chưa bao giờ nhận được nhiều lượt xem và tương tác như vậy. Thật tuyệt vời.

- Trước khi livestream, hiệu ứng tích cực của khán giả có nằm trong suy nghĩ của bạn?

- Thú thực là có, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra con số 500 nghìn lượt xem trực tuyến cả. Đây là lần live đầu tiên đạt sự tương tác và yêu mến nhiều nhất từ trước tới giờ.

Trước khi diễn, tôi khá hồi hộp và lo lắng vì đó giờ chỉ livestream với lượng fan trên trang facebook cá nhân, còn lần này là live cho một page với lượng người theo dõi lên tới hơn 1 triệu.

Chàng trai này thường xuyên đi đánh show để tích lũy kinh nghiệm.

- Nếu không nhìn tận mắt có lẽ khó có thể tin được bạn đang chơi đàn Organ, bởi vì để lướt nhanh trên phím đàn Organ rất khó, bạn khổ luyện như thế nào để đạt được trình độ như vậy?

- Đó là kinh nghiệm đi đánh show và tập đàn thường xuyên trên nền tempo 200 để tay có thể linh hoạt.

Tôi chơi đàn khoảng gần 10 năm rồi. Gia đình tôi có truyền thống về âm nhạc, ba là nhạc công chơi guitar, còn anh trai là nhạc sĩ chuyên làm nhạc về Phật giáo. Năm 12 tuổi tôi bắt đầu nhận show đi đàn tiệc cưới cùng với anh trai. Trải qua nhiều năm thì nguồn nhạc trong đầu nhớ được khá nhiều. Sau đó tôi tập trung nghiên cứu về chơi thể loại Vinahouse trên đàn Organ và tự làm sampler. Đó là những dữ liệu để tạo ra chất riêng với những nhạc công khác.

Khánh và bạn trong lúc luyện đàn.

- Nói như thế có nghĩa là, gia đình chính là nơi truyền cảm hứng chơi nhạc cho bạn?

- Đúng vậy, ba là người truyền cảm hứng và đam mê cho tôi. Ông từng tốt nghiệp Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Sóc Trăng và cũng là một người chơi guitar. Hồi tôi 5 tuổi, ba mua cho anh trai cây đàn Organ. Một thời gian sau, khi anh trai chơi chán rồi, thấy bỏ cây đàn phí nên tôi tự mày mò tìm hiểu nhạc lý. Sau đó, được sự chỉ dẫn của một nhạc công, năm 13 tuổi, tôi bắt đầu đi đàn ở đám cưới.

- Cái mới bao giờ cũng “khó xơi”, thời gian đầu tập đàn, bạn gặp những khó khăn gì?

- Khi mới bắt đầu, tôi chơi đàn dở lắm, người ta “chê lên chê xuống” không à. Nhưng vì quá mê đàn nên tự mày mò, kiên trì học đàn. Sau 2 năm đi đàn, tôi bắt đầu nhận được cái gật đầu của khán giả.

Chàng trai này thường xuyên livestream đánh đàn trên trang cá nhân.

- Ai là thần tượng của bạn trong âm nhạc?

- Ở Việt Nam, tôi thần tượng producer Soobin Hoàng Sơn, còn thế giới là Alan Walker và R3ahb.

- Nói về dự định của bạn trong thời gian tới?

- Ước mơ của tôi là trở thành nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp, chính vì vậy thời gian tới tôi sẽ thi vào Nhạc viện TP HCM.

- Cảm ơn những chia sẻ nhanh của bạn, chúc bạn thành công với đam mê của mình!

Cường Ngô

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/doi-song-xa-hoi/khong-nghi-ngo-gi-nua-day-chinh-la-thanh-danh-dan-khien-dan-mang-tam-phuc-khau-phuc-945079.html