Không khí đương đại trong đêm nhạc 'Toyota Classics 2016'

Đêm nhạc "Toyota Classics 2016" diễn ra cuối tuần qua tại Nhà hát TP.HCM đã thu hút sự chú ý của đông đảo người yêu nhạc, đặc biệt là giới yêu nhạc hàn lâm, cổ điển.

Chương trình đã tạo dấu ấn với lịch sử với 19 năm được tổ chức tại Việt Nam. Bao trùm lên đêm nhạc là không khí vui nhộn và chất đương đại hiếm thấy trong một đêm nhạc giao hưởng thính phòng.

Với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng đến từ đất nước Ba Lan - Baltic Neopolis, nữ nghệ sĩ piano kiêm nhà soạn nhạc Pamela Tan Nicholson, nghệ sĩ violon kiêm nhạc trưởng Vasko Vassilev và nam ca sĩ Tùng Dương, đêm nhạc đã khắc họa sinh động chủ đề "Giao hưởng giao thoa".

Các nghệ sĩ thăng hoa trên sân khấu.

Những tác phẩm của Puccini, Verdi hay Bizet được Pamela Tan Nicholson mang tới hiện tại bằng một "chuyến xe đương đại" trong sự giao thoa ngôn ngữ của riêng mình. Cùng với lời dẫn lôi cuốn và cách diễn đạt như kể chuyện cổ tích của Pamela, các nghệ sĩ đã tạo ra một không khí mới lạ cho đêm nhạc cổ điển.

Khi phần chính của chương trình kết thúc, trong tràng vỗ tay bất tận của khán giả, bộ đôi Pamela Tan Nicholson - Vasko Vassilev bất ngờ trở lại sân khấu và biến không gian nhà hát trở nên sôi động hơn với chùm ca khúc ABBA: Mama Mia, Waterloo Dancing Queen.

Tùng Dương là ca sĩ Việt duy nhất trình diễn trong đêm nhạc.

Các nghệ sĩ cũng dành tặng khán giả Việt Nam một bài hát nổi tiếng của nhóm Bee Gees - How deep is your love và kết thúc bằng khúc nhạc kinh điển của nhạc sĩ Lalo Schifrin trong bộ phim Điệp vụ bất khả thi.

Độc giả xem lại clip tóm tắt đêm nhạc Toyota Classics tại đây.

Mộc Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khong-khi-duong-dai-trong-dem-nhac-toyota-classics-2016-post697966.html