Không "hổ danh" là vợ bầu Kiên

Vụ án bầu Kiên (Nguyễn Đức Kiên) lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, kinh doanh trái phép, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng… khiến y phải “xộ khám” tới 30 năm nhưng “nhờ” bà vợ rất “xứng danh” - Đặng Ngọc Lan - một tay thao túng, những hậu quả mà y để lại vẫn như một quả bom hẹn giờ đối với thị trường tài chính Việt Nam.

Siêu lừa” bầu Kiên

Ngày 15/12/2014, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao đã tuyên y án Sơ thẩm với Nguyễn Đức Kiên với các tội danh: kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng với tổng mức hình phạt là 30 năm tù giam. Đây được xem là bản án thuyết phục dành cho ông trùm tài phiệt từng thao túng ngân hàng ACB nhiều năm liên tục, kẻ tạo ra chuỗi những hành vi đầu tư trái phép theo mô thức “mạng nhện tài chính”, gây lũng đoạn cả hệ thống tài chính quốc gia.

Vụ án tưởng chừng đã được khép lại tại đó, nhưng ngày 8/4/2016, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của ACB, cổ đông ACB được một phen lên cơn “nhồi máu” bởi thông tin nhóm 6 công ty con do một tay bầu Kiên thao túng và nay là vợ y là bà Đặng Ngọc Lan, còn nợ ngân hàng này con số 5.767 tỷ đồng. Liệu có thêm một đại án nữa hay không là vấn đề nhiều người quan tâm.

Bầu Kiên bắt đầu được công chúng biết đến nhờ những phát ngôn “nổ” ấn tượng, những lần cướp diễn đàn gây sốc và đỉnh cao tạo nên những cuộc khẩu chiến khi hùng hồn tuyên bố: “Tôi không muốn làm nô lệ cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào hưởng lợi một cách không chính đáng trên công sức lao động của chúng tôi". Vậy mới có chuyện khi y ngã ngựa và “xộ khám” thì dân tình mới vỡ lẽ: Hóa ra bầu Kiên không nói đùa! Và chỉ có y và nhóm lợi ích của y mới có gan hưởng lợi, đào khoét, thâu tóm quyền lợi của nhiều tổ chức, cá nhân khác!

Lúc này chân dung Kiên tóc bạc được phác họa lại là một trùm tài phiệt “siêu lừa”, siêu tham và siêu máu lạnh. Với tài sản thực tế chỉ có vài trăm tỷ, thông qua các ma trận mạng nhện mua bán cổ phiếu “lòng vòng” và đầu tư vào các doanh nghiệp “ma”, công ty sân sau, y đã đẩy thị giá các cổ phiếu lên một giá trị “ảo” rồi cầm cố, thâu tóm cổ phiếu và thao túng hoạt động của hàng loạt ngân hàng. Cuối cùng, sau các ma trận đầu tư, số tiền y rút ra lên đến con số nhiều ngàn tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tiền vay. Và khi bị đưa ra ánh sáng, giá trị tài sản thực của bầu Kiên là con số thực âm với nhiều ngàn tỷ đồng.

Với “mưu sâu, kế hiểm”, Nguyễn Đức Kiên đã biến hàng loạt lãnh đạo ngân hàng trở thành đồng phạm của mình trong các chiến lược kinh doanh trái phép, đầu tư mua bán cổ phiếu “lòng vòng”; nhiều chủ doanh nghiệp cũng đã sập bẫy y khi tham gia ký các giao dịch tài chính do y vẽ ra.

Không "hổ danh" là vợ bầu Kiên!

Khi trùm tài phiệt Nguyễn Đức Kiên ngã ngựa, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào y với tiếc nuối có, kinh ngạc có, phẫn nộ có, rùng mình có… đồng thời lại cảm thương cho hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, luôn dõi theo chồng sau cặp kính đen - bà Đặng Ngọc Lan. Ít ai ngờ rằng, bà Đặng Ngọc Lan có vai trò vô cùng đặc biệt, cũng là một tay có máu xoay chuyển “thế sự” trong sự nghiệp cả bầu Kiên.

Thời điểm ngày 20/12/2012, khi Công ty B&B của bầu Kiên cử Tổng Giám đốc Đặng Ngọc Lan tham gia làm người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Tài chính Á Châu (AFG JSC) tại Công ty Hòa Phát Á Châu (HPAC), bằng nhiều thủ đoạn, bà Lan đã công khai chiếm giữ chiếc ghế quyền lực nhất là Chủ tịch HĐQT HPAC. Theo nhiều nguồn tin nội bộ HPAC cho biết, bà Lan chiếm được AFG JSC song song với việc công ty này chuyển nhượng cổ phần HPAC cho chính Công ty B&B với giá chuyển nhượng trên 647,4 tỷ đồng (chuyển nhượng 15 triệu cổ phần).

Cùng một chiêu của chồng, với kỹ thuật đầu tư ma trận “lòng vòng”, bà Lan đã thành công khi dùng Công ty B&B mua cổ phần AFG JSC tại HPAC để thao túng Vinaconex - Viettel.

Sau khi sở hữu được Vinaconex - Viettel thì bà Lan tiếp tục chuyển nhượng 15 triệu cổ phần (trị giá hơn 647 tỷ đồng, gấp 4 lần mệnh giá) với giá chuyển nhượng cực thấp bằng mệnh giá, gây thiệt hại thua lỗ cho chính B&B số tiền lên đến gần 500 tỷ đồng.

Ghê gớm hơn, khi xác định B&B bị thua lỗ do quá trình đầu tư, bà Lan lại dùng tiếp chiêu bài phát hành văn bản từ chối thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của HPAC với AFG JSC để đẩy 500 tỷ đồng thiệt hại của B&B sang AFG JSC.

Hiện tại, nhóm 6 công ty liên quan đến bầu Kiên đang được bà Lan “điều hành” vẫn còn nợ ACB khoảng 5.767 tỷ đồng. Được biết khoản nợ này được cầm cố bằng nhiều tài sản khác trong đó có một phần cổ phiếu không hề nhỏ của ít nhất 3 ngân hàng thương mại (ACB, Eximbank, Vietbank)

Việc xử lý nợ của nhóm các công ty này cho đến nay vẫn là một nghi vấn lớn, có khả tăng làm lũng đoạn hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam một lần nữa hay không thì phải chờ câu trả lời của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam?

Câu hỏi đặt ra là với món nợ xấu lên đến 5.767 tỷ đồng tại ACB, tại sao đến nay ngân hàng này vẫn cố tình bất chấp quy định pháp luật, không tiến hành bán phát mãi khối cổ phiếu cầm cố cho khoản nợ này ? Tại sao một người bình thường rất lo lắng khi đến hạn trả nợ còn bà Đặng Ngọc Lan vẫn ung dung tự tại ? Thế lực nào đang "bảo kê" cho bà Đặng Ngọc Lan ?

Vy Vy Nguyễn

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/khong-ho-danh-la-vo-bau-kien-d43961.html