Không đủ tiền thuê xe, xác cụ bà 80 tuổi bị 'treo' lên sào tre

Hai bộ ảnh phản ánh 2 câu chuyện đau lòng được chụp trong 2 ngày, tất cả đều có 'nguồn gốc' từ Odisha.

Vụ đầu tiên, như báo CAND đã đưa tin vào ngày 25-8, một người sắc tộc thiểu số ở huyện Kalahandi, bang Odisha, Ấn Độ phải vác thi thể vợ trên vai đi bộ 16 km để về làng hỏa táng, vì ông không đủ tiền thuê một xe cứu thương và các quan chức bệnh viện địa phương từ chối giúp đỡ.

Vụ thứ 2, cho thấy một số nhân viên y tế đứng nhìn một phụ nữ bị gãy xương, trước khi quấn bà vào trong một tấm vải và treo lủng lẳng lên một đòn gánh bằng tre ở huyện Balasore.

Cụ Salamani Behera, 80 tuổi-một góa phụ đã chết sau khi cụ bị một tàu chở hàng đụng phải gần ga tàu Soro vào sáng 24-8. Cụ được đưa đến Trung tâm Y tế Cộng đồng Soro.

Hai công nhân đường sắt khiêng xác cụ Behera bằng một thanh tre

Hai công nhân đường sắt khiêng xác cụ Behera bằng một thanh tre

Mặc dù, đồn Cảnh sát bảo vệ An ninh Đường sắt Soro được dân báo tin, sau gần 12 tiếng, một số cán bộ mới đến bệnh viện. Thi thể của cụ bà được chuyển đến bệnh viện huyện Balashore để giải phẫu pháp y, nhưng không có xe cứu thương.

Trợ lý phó thanh tra cảnh sát Pratap Rudra Mishra cho biết ông có gọi một tài xế lái xích lô máy để đưa người chết đến ga tàu, do đó có thể đưa cụ Salamani Behera đến Balasore bằng tàu để gia đình đưa về lo an táng.

“Nhưng khi tài xế ra giá 3.500 rupee, trong khi chúng tôi không thể chi hơn 1.000 rupee. Tôi không còn có lựa chọn nào khác, nên phải gọi một số công nhân trạm gác tàu số 4 đế giúp”, ông Mishra cho biết.

Do sự chậm trễ, xác chết cứng lại, gây khó khăn cho các công nhân khi bó buộc áo tang. Do đó, họ phải đập gẫy xương hông, quấn thi thể người quá cố vào trong một tấm vải cũ, buộc tấm vải lên một cây sào tre và đưa đến ga tàu cách đó khoảng 2 km.

Xác cụ Salamani Behera sau đó được chuyển đến Balasore bằng tàu hỏa.

Con trai của cụ, ông Rabindra Barik 60 tuổi đau xót cho biết, ông rất sốc khi nghe tin thi thể mẹ bị người ta “hành hạ” như thế. “Họ thật nhẫn tâm. Ban đầu, tôi nghĩ sẽ đâm đơn kiện cảnh sát. Nhưng giờ, tôi suy nghĩ liệu có ai chấp đơn của tôi”, ông nói trong tuyệt vọng.

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Odisha Mishra vào ngày 25-8 ban hành một thông báo đến các cơ quan hữu trách yêu cầu họ điều tra và công bố báo cáo trong 4 tuần.

Trúc Phạm

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/khong-du-tien-thue-xe-xac-cu-ba-80-tuoi-bi-treo-len-sao-tre-405690/