Không còn đường lùi

(CATP) Sau thất bại nặng nề tại Long An, CLB Hoàng Anh Gia Lai đang đứng trước nguy cơ rớt hạng khi chỉ còn cách khu vực nguy hiểm đúng một bước chân. Trong quá khứ, HAGL cũng từng thua tan nát như thế trước “kình địch”, nhưng ở cuộc thư hùng vào chiều thứ bảy vừa rồi đội bóng của bầu Đức thua toàn diện. Trong khi đó, với việc giành trọn 6 điểm trong cả hai lần đối đầu với HAGL ở mùa này (với tổng tỷ số 5-0), có vẻ như ĐTLA không hề suy yếu như mọi người tưởng, ngược lại, thầy trò ông Jose Luis còn có thể tranh chấp vị trí á quân với hai đội B.Bình Dương và SLNA.

Trận thua muối mặt của HAGL trước ĐTLA Chứng kiến đội nhà thúc thủ với tỷ số 0-3 ngay tại Long An, người hâm mộ Gia Lai không khỏi chạnh lòng khi nhìn vào bảng xếp hạng sau vòng 22: đội bóng con cưng của họ hiện đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn hai đội TPHCM (thứ 12) và Quân Khu 4 (thứ 13) đúng 4 điểm, trong đó còn một trận đối đầu trực tiếp với các cầu thủ TPHCM. Một vài cổ động viên trung thành của đội cũng tỏ ra đầy thất vọng sau thất bại này, bởi họ không thể tưởng tượng nổi những “niềm hy vọng” như Lee Nguyễn, Thanh Bình, Evaldo, Thonglao, Sakda lại chơi một trận đấu tệ đến mức không thể biện minh. Thật vậy, trong suốt cả trận đấu hôm đó, những “ngôi sao” này đá bóng như... đi chợ, mạnh ai nấy đá; các tiền đạo của HAGL chỉ tập trung sút xa mà không hề có một sự phối hợp nào cho ra hồn trước khung thành của thủ môn Santos. | “Không thể trách Lee Nguyễn được vì anh ấy có quá ít bóng, trong khi tuyến trên của đội thì gần như bị tê liệt trước sự đeo bám quyết liệt của hậu vệ đối phương. Đáng lẽ ra Thonglao phải thể hiện được phẩm chất của một tiền vệ kiến thiết, đằng này anh cũng bị mất hút trong sự tuyệt vọng của đồng đội”, một chuyên gia nhận xét về lối chơi của HAGL. Trước trận cầu mang tính quan trọng này, tiền vệ Thonglao đã bay về nước để cùng các đồng đội trong tuyển Thái Lan dự trận đấu giao hữu với CLB Liverpool, nên không có gì là khó hiểu khi thể lực của anh không được tốt như mọi khi. Ngay cả GĐKT Nguyễn Văn Vinh cũng không nói được lời nào để bênh vực cho cầu thủ của mình. Trận thua này không chỉ làm giảm đi nhuệ khí của các thành viên trong đội mà còn hướng đội bóng đối mặt thực sự với nguy cơ rớt hạng. Nói HAGL rớt hạng thì chắc có lẽ không ai tin, nhưng khả năng đá play-off là không hề nhỏ dù họ vẫn còn 3 trận chơi trên sân nhà. Trong khi đó, hai trận trên sân khách còn lại của HAGL đều không dễ dàng chút nào khi phải gặp B.Bình Dương và Thanh Hóa. Xem ra, HLV Dusit và các học trò cần phải dốc hết sức mình trong các vòng đấu tới nếu không muốn mọi thứ trở nên tồi tệ.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=941&id=26131&mod=detnews&p=