Không có ông Lê Thụy Hải trong khu kĩ thuật...

Đấy là điều mà đội bóng đầy tham vọng FLC Thanh Hóa đang phải đối diện, khi ông Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải bị VPF treo quyền chỉ đạo sau những phản ứng quyết liệt với trọng tài từ hai vòng đấu trước.

Mất ông Hải ở khu kĩ thuật, Thanh Hóa không chỉ mất đi một "nhà chiến thuật" luôn có thể tung ra những đường binh sáng nước, mà còn mất một "người truyền lửa" - người luôn biết cách khiến các cầu thủ thi đấu “cháy mình”.

Đau cho Thanh Hóa khi họ mất "bộ não" Lê Thụy Hải trong một trận đấu được đánh giá là đỉnh cao với nhà đương kim vô địch Bình Dương đang trên đà trở lại, chứ không phải trong một cuộc đối đầu với những đối thủ bình bình nào đó.

Ở trận lượt đi, ngay trên sân Gò Đậu (Bình Dương), ông Lê Thụy Hải đã triển khai một lối chơi được đánh giá là làm "liệt bài" đội bóng cũ của ông - đội bóng mà ông hiểu từ trong bụng hiểu ra, qua đó giúp Thanh Hóa giành chiến thắng bất ngờ 3-0. Trận lượt về diễn ra trong cảnh Bình Dương vừa cắt cơn khủng hoảng bằng chiến thắng 1-0 trước đối thủ mạnh Quảng Ninh, và ngay sau chiến thắng này, lãnh đạo Bình Dương nhắc lại mục tiêu phải làm tất cả để bảo vệ ngôi vô địch.

Hiện tại, Bình Dương đang đứng thứ 8 với 23 điểm, kém đội đầu bảng Hải Phòng 11 điểm, và kém chính Thanh Hóa - đội đang xếp thứ hai 6 điểm. Do vậy, một chiến thắng tại Thanh Hóa sẽ giúp Bình Dương cùng lúc giải quyết được cả vấn đề điểm số lẫn tinh thần.

Xét về thực lực, Bình Dương với cả một “chùm sao” nội - ngoại vẫn được đánh giá là đội bóng số 1 V.League hiện nay. Sau khi những hạt nhân quan trọng trở lại sau án treo giò, chấn thương như Trọng Hoàng, Đình Luật, có quyền tin rằng chỉ cần đội này quyết tâm đá, và đá với đúng 100% phong độ của mình thì việc có điểm trên sân Thanh Hóa là điều hoàn toàn có thể.

Cầu thủ Thanh Hóa (trái) gặp nhiều khó khăn khi mất GĐKT Lê Thụy Hải trong ngày tiếp đón ĐKVĐ V.League Bình Dương. Ảnh: H.M.

Đầu mùa giải năm nay, Bình Dương cũng từng đến Thanh Hóa đá siêu cúp quốc gia, và đấy là một kỷ niệm đẹp khi họ giành chiến thắng 1-0 trước HN.T&T khi ấy vẫn còn được dẫn dắt bởi HLV giàu kinh nghiệm Phan Thanh Hùng.

Lần này, khi chủ nhà Thanh Hóa mất "quái kiệt" Lê Thụy Hải trên ghế huấn luyện, và khi mà phong độ của Thanh Hóa cũng trồi sụt thất thường thì có vẻ đối thủ lớn nhất của Bình Dương lại đến từ sức ép khán đài. Chắc chắn HLV Nguyễn Thanh Sơn sẽ phải nhắc nhở các học trò giữ cái đầu lạnh khi đá trong "chảo lửa", và không loại trừ khả năng cuộc đối đầu đỉnh cao ở vòng 17 V.League sẽ chứng kiến nhiều pha bóng theo kiểu một mất một còn.

Một trận nóng khác cũng diễn ra chiều nay trên sân Hàng Đẫy, đó là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Hà Nội.T&T với Sông Lam Nghệ An. Như Báo Công an nhân dân từng phản ánh, Sông Lam đang chứng kiến một hiện tượng buồn khi các trận đấu trên sân nhà thời gian gần đây luôn diễn ra trong cảnh vắng người. Nhưng khi Sông Lam ra Hàng Đẫy thì đã có cả một kế hoạch "phủ vàng sân Hàng Đẫy" được Hội cổ động viên và những người xứ Nghệ đang làm việc, học tập tại Hà Nội đặt ra. Thành thử, sẽ lại giống với những lần trước đây, Sông Lam đá ở sân Hàng Đẫy mà không khác gì so với đá trên sân nhà.

Nhưng sự ủng hộ của khán giả không dễ làm Sông Lam lấp đi những cái yếu và cái thiếu về chuyên môn lúc này. Trong khi đó ngược lại, kể từ khi đưa HLV Chu Đình Nghiêm lên thay tướng trẻ Phạm Minh Đức, Hà Nội.T&T càng đá càng trở lại cái phom vốn có của mình, để rồi từ vị trí áp chót, bây giờ đã ngạo nghễ đứng thứ 4 với 26 điểm, hơn Sông Lam 8 điểm.

Chắc chắn cuộc đối đầu truyền thống giữa hai đối thủ vừa nhiều duyên nợ vừa nhiều ân oán vẫn sẽ nóng như nó luôn nóng, nhưng lần này, với sự khác biệt về phong độ có thể chủ nhà sẽ giành điểm không quá khó khăn.

Đội đầu bảng Hải Phòng khó đá

Sau trận đấu hút chết trước CLB Sài Gòn vòng trước (gỡ hòa 3-3 sau khi bị dẫn 3-0 trong hiệp đầu), Hải Phòng sẽ trở về thánh địa Lạch Tray tiếp SHB. Đà Nẵng. Đây chắc chắn là một đối thủ không dễ chơi, vì ở lượt đi Hải Phòng từng bị Đà Nẵng làm cho phơi áo 2 bàn cách biệt.

Đây cũng là trận đấu mà thầy trò Lê Huỳnh Đức đặt quyết tâm có ít nhất 1 điểm trên sân của đội dẫn đầu V.League để thể hiện rõ năng lực của mình. Hiện tại Đà Nẵng đang đứng thứ 3, nếu thắng trận này sẽ được 31 điểm, chỉ còn kém Hải Phòng 3 điểm.

Hai trận đấu còn lại sẽ diễn ra ở sân Tam Kỳ giữa chủ nhà Quảng Nam với Hoàng Anh Gia Lai, và sân Cẩm Phả giữa Quảng Ninh với Long An.

Ngọc Anh

Hiếu Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/khong-co-ong-le-thuy-hai-trong-khu-ki-thuat-401429/