Không cần Suarez ghi bàn, Uruguay vẫn có trọn 3 điểm trên sân Centenario

Hai bàn thắng của Coates và Rolan đã định đoạt số phận trận đấu ngay trong hiệp một. Vượt qua Ecuador với tỉ số 2-1, cánh cửa đến với World Cup 2018 ngày càng rộng mở với thầy trò ông Oscar Tabarez.

Sân nhà Centenario luôn là điểm tựa vững chắc cho các cầu thủ Uruguay. Tại đây, họ đã có chuỗi 20 trận liên tiếp bất bại (với 15 chiến thắng và 5 lần bị cầm hòa). Rõ ràng, chỉ cần nhìn vào thống kê này thôi, các cầu thủ Ecuador đã phải run sợ.

Uruguay vẫn rất đáng sợ trên sân nhà. Ảnh: Internet.

Thực tế trên sân đã chứng minh, không phải ngẫu nhiên mà đến lúc này, Luis Suarez và các đồng đội đang chễm chệ ở vị trí thứ hai tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Nhập cuộc tự tin, các cầu thủ áo xanh đã tổ chức dồn ép đội khách ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Phút thứ 9, từ pha phản công nhanh, Christian Stuani có cơ hội đối mặt với thủ thành Dreer bên phía Ecuador. Đáng tiếc là cú ra chân quyết đoán của tiền đạo này lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Song, ông Oscar Tabarez cũng không phải chờ đợi quá lâu để có dịp ăn mừng bàn thắng của các học trò. Ba phút sau, từ một tình huống đá phạt góc bên phía cánh trái, bóng được treo vào chuẩn xác để Sebastian Coates sút tung lưới Ecuador, mở tỉ số cho trận đấu.

Đến phút 45, các cầu thủ áo vàng bất ngờ có bàn thắng kéo hai đội về vạch xuất phát. Xuất phát từ pha dốc bóng dũng mãnh bên phần sân nhà của Alex Ibarra, tiền vệ số 5 chọc khe tinh tế để Felipe Caicedo dứt điểm chéo góc từ bên ngoài vòng cấm, hạ gục thủ thành Fernando Muslera.

Những tưởng hai đội sẽ phải chấp nhận làm lại từ đầu trong hiệp hai thì ở phút bù giờ thứ nhất, Diego Rolan của Uruguay đã có bàn thắng. Từ một tình huống sút xa ngoài vòng 16m50, thủ môn Dreer đấm bóng ra ngay chân Carlos Sánchez. Tiền vệ đang trong biên chế của Monterrey nhanh chân căng ngang để Rolan đệm bóng cận thành. Đoàn quân của ông Tabarez tiếp tục dẫn điểm các cầu thủ khách.

Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục ép sân. Tuy nhiên, trong một ngày mà Luis Suarez không có duyên ghi bàn, Uruguay không thể có thêm được bàn thắng nào.

Giành trọn 3 điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, các cầu thủ áo xanh đã tự mở toang cánh cửa đến Nga vào hai năm tới. Do Brazil sau đó ít phút đã vùi dập Argentina với tỉ số 3-0 , nên Uruguay vẫn chỉ đứng thứ hai, thua Selecao đúng 1 điểm.

Còn với Ecuador, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay họ. Chỉ cần chơi tốt trong các trận còn lại, một suất tại vòng chung kết World Cup không phải là điều gì đó không tưởng.

Chung cuộc: 2-1

Ghi bàn:

Uruguay: Coates 12', Rolan 45+1

Ecuador: Caicedo 45'

Đội hình ra sân:

Kết quả thi đấu và bảng xếp hạng vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ ngày 11/11:

Diễn biến chính của trận đấu:

Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 08:30 11/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/khong-can-suarez-ghi-ban-uruguay-van-co-tron-3-diem-tren-san-centenario-d367218.html