Không ai còn nhận ra đây là con vật gì sau 20 năm bị rạp xiếc hành hạ

Một chú gấu gần như đã rụng trụi lông, sứt hết móng vuốt và gãy hết răng sau khi bị bóc lột tàn nhẫn tại một rạp xiếc ở Nam Mĩ.

Elderly Cholita, chú gấu đáng thương đã bị giam giữ 20 năm cho đến khi được giải thoát bởi một tổ chức bảo vệ động vật hoang dã. Các nhân viên của trung tâm đã tìm thấy Cholita khi chú gấu này bị bao vây bởi những bức tường bê tông và đang trong tình trạng kiệt sức trầm trọng.

Khi được giải cứu, việc đầu tiên trung tâm y tế bắt tay vào thực hiện là điều trị sức khỏe và giành giật sự sống cho nó từ tay tử thần. Và may mắn đã mỉm cười, sức khỏe của Cholita bình phục nhanh chóng đến bất ngờ và chú gấu như được hồi sinh một lần nữa khi được trao trả về rừng.

Với bộ lông đã rụng nhẵn, chẳng ai có thể nhận ra đây là một chú gấu.

Với bộ lông đã rụng nhẵn, chẳng ai có thể nhận ra đây là một chú gấu.

"Cholita được chúng tôi ví von là "chú gấu không tóc" hay "chú hải cẩu mắc cạn" vì nó được mang về khi gần như toàn bộ lông trên người đều đã rụng nhẵn.

Sau khi được chữa trị, Cholita nhanh chóng được trao trả về nơi nó sinh ra, dù đã bị giam giữ 20 năm, nhưng Cholita vẫn tỏ ra nhanh chóng thích nghi với ngôi nhà mới" - Chủ tịch trung tâm bảo vệ động vật hoang dã Jan Creamer chia sẻ.

Theo TTVH

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/chuyen-la/khong-ai-con-nhan-ra-day-la-con-vat-gi-sau-20-nam-bi-rap-xiec-hanh-ha-2426763-l.html