Khốn khổ Conte - Chelsea: Lạy lục Costa hay đánh cược Morata?

Morata tỏa sáng nhưng Chelsea thua thảm. Một bài toán khó với Antonio Conte, ông sẽ dẹp bỏ tự trọng cá nhân để thuyết phục Costa trở lại, hay tiếp tục đặt trọn vẹn niềm tin vào Morata?

Video Chelsea thua đau Burnley (vòng 1 ngoại hạng Anh)

2 chiếc thẻ đỏ và 3 bàn thua của Chelsea khiến màn ra mắt hoàn hảo của Morata trở nên vô nghĩa. Chỉ nửa tiếng có mặt trên sân, tân binh người Tây Ban Nha ghi 1 bàn thắng, thêm 1 lần kiến tạo bằng pha đánh đầu ngoạn mục. Nhưng có vẻ Conte chưa dám mạo hiểm đặt trọn niềm tin vào cựu tiền đạo Real Madrid. Thay vào đó, Batshuayi mới là người đá chính khi Chelsea tiếp Burnley ở trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa giải mới.

Conte thất thần vì Chelsea thua trận

Tuy vậy trước Burnley, Batshuayi chứng tỏ một điều: Anh chỉ thực sự tỏa sáng khi vào sân từ ghế dự bị. Nhìn đội nhà thua thảm, các fan Chelsea nhớ Diego Costa quay quắt. Bản thân Conte cũng hiểu rằng, chỉ Batshuayi và Morata là quá ư mạo hiểm. Và thực tế Chelsea vẫn cần một Costa giàu sức chiến đấu, ghi bàn đều đặn lại tạo ra áp lực liên tục lên hàng phòng ngự đối phương.

Vấn đề ở chỗ, cách hành xử của Conte khiến ông lâm vào tình thế khó khăn. Lúc gửi tin nhắn cho Costa thẳng thừng đuổi cổ gã “Chí Phèo” người Tây Ban Nha khỏi Stamford Bridge, có lẽ Conte không mường tượng ra viễn cảnh lúc này. Rõ ràng Chelsea cần cả Morata lẫn Costa cho mặt trận tấn công, khi mà hệ thống phòng ngự đã suy yếu sau sự ra đi của Nemanja Matic.

Batshuayi còn cách đẳng cấp của Costa rất xa

Liệu Conte có xuống nước để giữ Costa ở lại, như ước nguyện của các fan Chelsea? Rõ ràng với cá tính của Conte, không nhiều người mong chờ điều kỳ diệu ấy. Sau trận thua Burnley, nhà cầm quân người Italia vẫn nói cứng: “Tôi tin vào các cầu thủ của tôi, tin vào cái cách chúng tôi làm việc. Chelsea đã có sự chuẩn bị không đủ tốt, song mọi thứ sẽ sớm trở lại quỹ đạo”.

Nhưng ở một giải đấu như Ngoại hạng Anh, chỉ một mình Morata dĩ nhiên là không đủ. Các cầu thủ đến từ La Liga thông thường chỉ chơi tốt ở giai đoạn lượt đi, trong khi giai đoạn lượt về mới cam go hơn cả. Song như đã nói, chấp nhận “lạy lục” Costa sẽ khiến cái uy Conte cố gắng xây dựng bấy lâu nay đổ xuống sông xuống biển, nhất là khi ông nổi tiếng với tinh thần của một chiến binh bên đường pitch.

Ngay cả khi Conte có muốn làm lành, e rằng cũng là không dễ. Tin nhắn đuổi cổ Costa phũ phàng, cấm tiền đạo này không được “bén mảng” bên đội 1 và tuyên bố “Costa sẽ không thi đấu thêm 1 trận nào cho Chelsea nữa” là dấu chấm hết cho mối quan hệ thầy - trò. Và thậm chí, Costa còn đang dự tính kiện Chelsea và Conte ra tòa.

Conte thực sự cần Costa, nhưng khó lòng "xuống thang"

Đại diện pháp lý của Costa, luật sư Ricardo Cardoso tuyên bố các thủ tục tố tụng đã bắt đầu. Chân sút đã đóng góp quan trọng cho Chelsea ở 2 chức vô địch trong 3 năm qua đang bị phía Chelsea làm khó, trong khi nguyện vọng quay về Atletico Madrid của Costa đã rất rõ ràng.

Luật sư Cardoso tuyên bố, cuộc tranh chấp pháp lý này là cần thiết để Costa được sớm trở lại Atletico, đoàn tụ với đội bóng cũ. Hiện Diego không trở lại Tây London mà ở lại Brazil tập thể lực một mình, chờ ngày quay tái hợp Atletico. Đội bóng thành Madrid hiện bị cấm chuyển nhượng song nếu ký hợp đồng, Costa ít nhất có một nơi để được tập luyện một cách chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, AC Milan cũng đang nỗ lực để đưa Diego Costa về San Siro.

Tiến Long (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/khon-kho-conte-chelsea-lay-luc-costa-hay-danh-cuoc-morata-c9a558594.html