'Khóc dở mếu dở' giữa Thủ đô: mua nhà mà không có đường về

Nhiều cư dân sống tại chung cư Ecolife Tây Hồ (phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) đang nơm nớp nỗi lo vì hàng ngày phải đi lại trên con đường đất chạy ven mương không có rào chắn, không đèn chiếu sáng, ổ gà ổ voi đầy đường mỗi khi về nhà.

Vừa qua, tòa soạn Infonet nhận được nhiều thông tin phản ánh của bạn đọc về việc hàng trăm hộ dân sinh sống tại khu chung cư cao cáp Ecolife Tây Hồ hiện đang phải sử dụng con đường đất độc đạo, nhiều nguy hiểm để về nhà.

Đây là một trong những dự án chung cưđược người dân đánh giá cao bởi vị trí thuận tiện, nhiều tiện ích, mật độ số căn/sàn thấp và chất lượng xây dựng tốt.

Tuy nhiên, rất nhiều cư dân khi nhận bàn giao nhà đến nay phản ánh lại về việc con đường dẫn vào tòa chung cư từ mặt đường Võ Chí Công đến chung cư dài khoảng 500 mét lại lầy lội, đầy bùn đất nằm ngay bên cạnh con mương không rào chắn, không đèn đường, nhiều ổ gà.

Chị Bùi Thu Hương (Một người dân sống tại khu chung cư) cho biết, khi mua nhà người dân được thông báo về quy hoạch con đường rộng 40m nối thông khu chung cư với đường Nguyễn Văn Huyên - Võ Chí Công. Tuy nhiên, từ khi nhận nhà về ở đến nay, ngày nào các cư dân ở đây cũng đều phải đi lại trên con đường đất ven bờ mương nước đen kịt, không có rào chắn.

Không những thế, con đường còn được bao phủ bởi đầy ổ gà, nguy hiểm hơn là người dân phải sử dụng chung con đường này cùng với nhiều loại xe tải chở vật liệu công trình ngày đêm ra vào qua con đường.

Chị Hương cũng cho biết thêm, khoảng hơn 10 ngày nay, con đường bị rào chắn lại đến một nửa bề rộng ban đầu. Đường đã nhỏ nay còn nhỏ hơn khiến việc lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt chỉ cần một chiếc oto con đi qua cũng đủ chiếm hết bề rộng con đường, người đi xe máy và xe thô sơ chỉ còn cách nép chặt vào một bên đường.

Con đường này mỗi khi trời nắng thì bụi tung mù mịt do hoàn toàn là đường đất, còn khi mưa xuống thì trở nên lầy lội, cả đường trở nên nhơ nhớp bởi từng vũng nước kèm bùn đất.

Lối đi độc đạo hoàn toàn không có rào chắn, hàng loạt xe công trình trọng tải lớn lưu thông thường xuyên tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân khi di chuyển qua đây.

Nhiều người dân sinh sống tại đây cho biết, lí do việc đường bị rào chắn lại do đã hết thời hạn cho thuê đường.

Chị Bùi Thu Hương (cư dân tòa nhà) cho biết, ban quản lý cùng đại diện cơ dân sinh sống tại tòa nhà đã có cuộc họp với chủ đầu tư dự án và được cho biết đoạn đường này sẽ được hoàn thiện trong tháng 9/2017.

Tuy nhiên, trong thời gian hiện tại, người dân vẫn phải ngày đêm qua lại trên con đường nguy hiểm nhưng lại là đường độc đạo dẫn vào nhà mình.

Toàn cảnh con đường độc đạo nguy hiểm của các cư dân khu chung cư cao cấp

Huy Phạm

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ha-noi-nguoi-dan-khong-co-duong-ve-nha-sau-khi-mua-can-ho-cao-cap-post232700.info