Khoảnh khắc 'khó đỡ' tại Bước nhảy hoàn vũ Việt Nam (P6)

(GDVN) - Tiếp tục những khoảnh khắc đáng yêu, hài hước về các thí sinh BNHV cùng lời bình dí dỏm, hóm hỉnh về họ.

Nguyên Vũ: 'Đừng cản. Cứ để em cười đi mà. Chẳng mấy khi'

Thanh Vân: Mắt mình cũng to, tròn kém gì Á hậu đâu. Biết thế ngày xưa đi thi hoa hậu. Giờ có con rồi làm sao đi thi được nữa.

Thanh Thúy: Alex! Nhìn em đây này. Dưới kia có cô nào mà mắt anh cứ sáng như đèn pha thế kia.

Bê không nổi chị Siu, vũ công nam bỏ vào hậu trường?

Anh ơi! Chụp giúp em cái ảnh với! Chẳng mấy khi được chụp ảnh với Á hậu Việt Nam.

Huỳnh Đông: Này nhé, tay là chỉ được để cho anh nắm thôi đấy. Nếu không thì, đừng có trách anh.

Huỳnh Đông: 'Xuất chiêu đi, tôi đã tu luyện cả tháng nay rồi'

Anh Khoa: Em có biết bài 'Lại gần hồn anh' của Bằng Kiều không?

Khánh Thi: Cứ thoải mái, cười tươi lên Quang Vinh. Nếu cậu đi thi BNHV chị sẽ giơ cao đánh khẽ mà.

Huỳnh Đông: Tóc em đuôi gà, mồm em chúm chím kute thế này mà cô giáo không nhìn em đến một cái.

Siu Black: Minh Béo em làm gì thế? Trả áo cho chị đây...

Thanh Thúy: Hôm này về nhà phải khoe với anh Thịnh là được bạn nhảy cho "cưỡi cổ" mới được.

Ngọc Ngoan đang tập 'vít ga' xe máy?

Thanh Bạch: Tay bạn nhảy của mình mềm mại thế!

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/van-hoa/khoanh-khac-kho-do-tai-buoc-nhay-hoan-vu-viet-nam-p6/147863.gd