Khoảnh khắc học đường: Những phút 'nổ trời' thời đi học

Một trong những kỷ niệm đẹp nhất của thời đi học chính là được cháy hết mình trong các hoạt động tập thể. Bạn đã thực sự có những phút vui nổ trời như những hình ảnh dưới đây chưa?

Đối với mỗi học sinh, ngày chia tay luôn có một ý nghĩa đặc biệt. Nó đánh dấu một hành trình trường thành và là một dấu mốc mở ra một chân trời mới. Và mỗi nơi các bạn học có những cách chia tay tuổi học trò theo kiểu riêng.

Tháng 5 vừa qua, màn Flashmob vui 'nổ trời' là cách mà các teen lớp 12 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong đã dày công luyện tập suốt 2 tháng để chia tay tuổi học trò.

Màn biểu diễn quy mô, ấn tượng, được chuẩn bị công phu (Ảnh: VnExpress

Những cái ôm siết, ánh mắt tràn cảm xúc (Ảnh: VnExpress)

Và cuồng nhiệt hết sức (Ảnh: VnExpress)

Clip lại cảnh các thầy cô giáo cùng học sinh tại Hải Dương cùng nhảy, hát hò trên sân khấu ngày chia tay mới đây cũng thu hút sự chú ý của dư luận.

Tuy có những ý kiến trái chiều nhau nhưng nhiều người ủng hộ hoạt động gần gũi giữa thầy trò và một điều chắc chắn rằng cả thày và trò tại ngôi trường này sẽ đã có một kỷ niệm đẹp không thể nào quên.

Và hẳn các bạn vẫn còn nhớ những hình ảnh ấn tượng trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 16 vừa qua. Ngoài trận đấu kịch tính diễn ra tại trường quay của đài truyền hình Việt Nam, điều để lại trong lòng khán giả là tinh thần rất nhiệt, cháy hết mình của các cổ động viên tại các điểm cầu.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) điểm cầu của thí sinh Lâm Vũ Tuấn gây ấn tượng mạnh bởi một biển tím.

Tinh thần cổ vũ cuồng nhiệt...

Kết hợp với giới thiệu đặc sản quê hương tạo ra màn cổ vũ độc đáo có 1-0-2

THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam lại để lại dấu ấn bởi những khẩu hiệu sáng tạo gắn với tên của thí sinh Lê Duy Bách, học sinh lớp chuyên Hóa như là: Bách chiến, bách thắng; Hóa chói lóa, Bách oách sờ lách... vô cùng dễ thương và đậm chất teen.

Tinh thần cổ vũ cháy hết mình vì có chung một niềm tự hào.

Còn đây là phút giây những trái tim hân hoan cùng hướng về thí sinh Hồ Đắc Thanh Chương tại điểm cầu THPT Chuyên Quốc học Huế.

Những phút giây thăng hoa đầy cảm xúc

Và chắc chắn rằng, những giây phút ai cũng có một thời ấy sẽ là ký ức đẹp theo suốt một đời. Và các bạn, nếu còn ngồi trên ghế nhà trường hãy học hết sức, chơi hết mình để không sống hoài sống phí những năm tháng thanh xuân đẹp nhất nhé.

Theo Lam/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/hoc/khoanh-khac-hoc-duong-nhung-phut-no-troi-thoi-di-hoc.html