Khỏa thân nơi công cộng: Phong trào bệnh hoạn của gái trẻ

Hồ Nhĩ Hải, Tử Cấm Thành... là một số địa điểm công cộng trở thành bối cảnh trong nhiều tấm ảnh khỏa thân gây bức xúc của gái trẻ Trung Quốc.

T.A (tổng hợp)

Thời gian gần đây, thông qua mạng xã hội, cộng đồng giới trẻ ở nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc biết được đang có một phong trào vô cùng phản cảm được nhân rộng, lan truyền rất nhanh ở chính quốc gia này. Có thể thấy gần đây, liên tiếp những vụ thiếu nữ, gái trẻ Trung Quốc bị bắt quả tang khỏa thân nơi công cộng, những địa điểm du lịch, thậm chí là nơi tôn kính, trang nghiêm với mục đích: chụp ảnh nghệ thuật, thỏa mãn cái tôi.

Theo Shanghaiist, mới đây, một cô gái khỏa thân đã bị bắt quả tang đang có nhiều hành động kỳ quặc ở mép Hồ Nhĩ Hải, đoạn cuối nằm ở thành phố Đại Lý, Trung Quốc. Theo cùng cô là một nam thanh niên mang theo máy ảnh. Khi được thắc mắc về những hành động của mình, hai người trẻ kỳ quặc này cho biết họ đang "sáng tác nghệ thuật". Loạt ảnh cô gái khỏa thân giữa Hồ Nhĩ Hải sau đó được lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt, tạo ra một cơn "bão" thực sự trên Weibo.

Trước tình cảnh bị quá nhiều người ném đá, cô gái khỏa thân ở nơi công cộng đã lên tiếng. Cô nàng thừa nhận đó là một sai lầm tai hại của mình. Cô nói rằng những bức ảnh khỏa thân chụp ở Hồ Nhĩ Hải là một phần nằm trong dự án nghệ thuật cá nhân của cô. Cô và người cộng sự của mình đã cố gắng đến địa điểm chụp từ sớm để tránh làm phiền người dân địa phương... Dù khá thành khẩn nhưng tất cả những gì cô gái này chia sẻ vẫn bị dân mạng cho là ngụy biện.

Trước vụ việc vừa kể trên, khoảng hơn 1 năm về trước, bộ ảnh cô gái khỏa thân, tạo dáng rất thô tục ngay trong Tử Cấm Thành cũng từng khiến rất nhiều người sốc nặng. Cái tên trang mạng Wanimal bắt đầu nổi lên từ đó, khi nó liên tục đăng tải những hình ảnh các cô gái khỏa thân ở nhiều nơi công cộng, tạo ra nhiều cuộc tranh cãi không có hồi kết về ranh giới giữa nghệ thuật và sự thô tục.

Chọn Tử Cấm Thành làm bối cảnh, các cô gái khỏa thân thoải mái thực hiện nhiều cách tạo dáng rất thô tục. Dĩ nhiên họ làm việc này với mục đích tự xưng là "nghệ thuật", nhưng dường như sự phản cảm, thô tục đã lấn át hoàn toàn tính nghệ thuật trong những bức ảnh xuất hiện trên mạng sau đó.

Những bộ ảnh nude ở nơi công cộng, địa điểm du lịch như vậy dường như tạo ra một phong trào trên mạng xã hội Trung Quốc. Các cô gái trẻ gần như đua nhau chụp những bức ảnh tương tự và khoe lên mạng xã hội Weibo một cách vô tư, thoải mái, bất chấp dư luận đả kích, lên án kịch liệt. Những bức ảnh này thường được mô tả là để thể hiện một góc nổi loạn của từng cô gái, sự cá tính và vẻ đẹp tự nhiên, không cần bất cứ một khuôn mẫu nào.

Phong trào này lan tỏa rộng đến mức, nhiều cô gái sẵn sàng tìm đến những địa danh thật nổi tiếng, xa xôi để... chụp ảnh khỏa thân. Hồi tháng 4/2014, một cô gái trẻ người Trung Quốc đã tìm đến hồ Yamdrok - một trong ba hồ thiêng của người Tây Tạng và chụp ảnh khỏa thân. Dù người mẫu không để lộ mặt và quá nhiều vùng nhạy cảm trên cơ thể nhưng bộ ảnh vẫn bị dân mạng ném đá không thương tiếc. Ekip chụp ảnh bị cho là đã coi thường văn hóa của người Tây Tạng và truyền thống tôn giáo của họ.

Chứng tỏ chất chơi của mình, các cô gái Trung Quốc còn đua nhau tạo ra những album ảnh khỏa thân ở nơi công cộng, trên đường phố theo phong cách bắt chước ảnh tạp chí, look book. Những cái mà họ gọi là "chất", "đẹp mắt" và "nghệ thuật" thực chất chỉ đem lại sự phản cảm, một chút gì đó cảm nhận về một phong trào bệnh hoạn đang ngày một ăn sâu, làm "loạn óc" các cô gái trẻ.

Dường như bằng những bộ ảnh của mình, các cô gái này muốn "bình thường hóa" việc khỏa thân ở nơi công cộng. Để rồi sau đó liên tiếp những bức ảnh chụp các cô gái không mặc quần đi siêu thị, vô tư lột áo ở nơi đông người ngày một xuất hiện nhiều hơn. Có thể nói, tất cả những điều trên đang cho thấy một lối suy nghĩ, hành động ngày một mất "chuẩn", lệch lạc hơn của một bộ phận giới trẻ ở Trung Quốc.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/khoa-than-noi-cong-cong-phong-trao-benh-hoan-cua-gai-tre-715968.html