Khổ sở vì sập bẫy 'cò' là cán bộ

Đặt cọc tiền mua căn hộ tái định cư, nhưng anh Phạm Quang Mẫn không được gặp chủ nhà. Cuộc mua bán thất bại, anh Mẫn vẫn không đòi lại được đầy đủ số tiền đã đặt cọc. Quá trình tìm hiểu mới biết, những người nhận tiền của anh là cán bộ nhà nước...

Bà Trần Thị Thúy Hạnh, cán bộ Ban quản lý dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội (nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa xã hội TP Hà Nội) tiết lộ về “quyền lực” rất lớn và các “mánh khóe” để kiếm tiền từ nhà tái định cư (ảnh cắt từ clip).

Khốn khổ đi đòi tiền

Thông tin đến Báo Gia đình & Xã hội, anh Phạm Quang Mẫn (trú tại phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết), ngày 10/1/2017, anh được một nhân viên môi giới nhà đất giới thiệu gặp anh Trần Quang Hưng (CMND 001080003708, địa chỉ: số 2 ngõ 241, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) để mua một căn hộ tái định cư số 603 tòa A1 tại Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vào hồi 16h cùng ngày, anh Mẫn ký hợp đồng đặt cọc với số tiền là 30 triệu đồng với nhân viên môi giới nhà đất là chị Lê Hằng Phương. Việc này diễn ra trước sự chứng kiến của 5 người gồm: anh Mẫn, chị Phương, anh Trần Quang Hưng, anh Vũ Văn Khoa và một người bạn của anh Hưng. Tiếp đó, chị Phương ký một hợp đồng đặt cọc với anh Hưng và chuyển 30 triệu đồng đã nhận từ anh Mẫn sang cho anh Hưng. Nội dung hợp đồng đặt cọc có ghi: Đến ngày 17/1/2017 mà anh Hưng không mua giúp được căn hộ trên cho anh Mẫn (bên A) hoặc không thuyết phục được chủ nhà gốc ra ký hợp đồng ủy quyền, hoặc không xử lý xong các vấn đề giấy tờ thủ tục liên quan đến căn hộ....thì ngay trong ngày, anh Hưng phải trả lại số tiền đặt cọc và phải chịu phạt bằng đúng số tiền đặt cọc.

Anh Mẫn cho biết, sau đó anh có đề nghị anh Hưng cho gặp chủ căn hộ để ký hợp đồng nhưng anh Hưng trì hoãn. Tuy vậy, anh Hưng cũng giới thiệu cho anh Mẫn gặp một người có tên Trần Thị Thúy Hạnh (công tác tại Ban Quản lý dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội) và nói đây là người có quyền bán căn hộ. “Ngày 13/1, tôi có gặp chị Hạnh, chị Phương, anh Hưng tại quán cà phê gần nơi chị Hạnh làm việc và trao đổi về việc mua bán căn hộ trên. Tuy nhiên, đến hết ngày 17/1, phía chị Hạnh, anh Hưng vẫn chưa giải quyết được các vấn đề để tôi và chủ căn hộ ký hợp đồng ủy quyền công chứng. Việc làm này đã vi phạm hợp đồng đã được các bên ký kết. Vì vậy, tôi đã gọi điện nhiều lần cho anh Hưng, chị Hạnh yêu cầu trả lại tiền cọc nhưng có lần họ không nghe, có lần thì người này đổ cho người kia giữ tiền của tôi, không chịu trả”, anh Mẫn nói.

Trước Tết Nguyên đán (2017), anh Mẫn đến tận nơi làm việc của hai người nhưng đều không gặp được. Sau đó, ngày 13/2, anh Mẫn, chị Phương, anh Hưng, chị Hạnh có gặp nhau tại một quán cà phê. “Tại đây, chị Hạnh có trả lại tôi 10 triệu đồng, số còn lại chị Hạnh hẹn sẽ trả sau, nhưng đến nay vẫn chưa trả cho tôi. Tôi gọi điện nhiều lần nhưng chị Hạnh không nghe máy”, anh Mẫn cho biết thêm.

Người có “siêu quyền năng”(?)

Theo anh Mẫn, vì tin tưởng anh Hưng, chị Hạnh là cán bộ nhà nước nên anh mới tin tưởng ký hợp đồng, giao tiền cọc. Nhưng nay họ không thực hiện được các cam kết, lại tìm cách “xù” tiền đặt cọc nên anh bất bình làm đơn tố cáo.

Xác minh của PV Báo Gia đình & Xã hội cho thấy, anh Trần Quang Hưng là cán bộ đang công tác tại UBND phường Khâm Thiên (Đống Đa, Hà Nội). Chiều 23/5, trao đổi với PV, ông Nguyễn Quý Tùng - Chủ tịch UBND phường Khâm Thiên xác nhận, ông Trần Quang Hưng là cán bộ Văn hóa - Xã hội của phường này ở dạng cán bộ hợp đồng. Khi được biết chuyện, ông Tùng tỏ ra khá ngạc nhiên: “Liên quan đến cái đấy à? Nhận tiền đặt cọc nhưng không thực hiện rồi không trả thế thì chết. Tôi sẽ cho xác minh...”.

Còn liên quan đến nữ cán bộ được cho là công tác tại Ban quản lý dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội (nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa xã hội TP Hà Nội), PV cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ban này để xác minh. Theo đó, ngày 26/4, ông Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Ban đã tiếp nhận thông tin phản ánh. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa xã hội TP Hà Nội xác nhận bà Trần Thị Thúy Hạnh là cán bộ viên chức của Ban này. Sau khi nghe nội dung vụ việc, ông Sơn cho biết sẽ xác minh và cho rằng việc làm của nữ cán bộ này là “không được”.

Trước đó (ngày 19/4), trong vai người cần mua nhà tái định cư khu Nam Trung Yên, PV đã tiếp cận với bà Trần Thị Thúy Hạnh. Trong khi trao đổi, bà Hạnh có nói về việc “ôm” nhà tái định cư sau đó bán lại. Nếu giá thị trường bán không lãi thì sẽ có cách trả lại căn hộ tái định cư đã nhận cho thành phố. Thậm chí, những hộ chưa bàn giao mặt bằng nơi dự án thu hồi thì vẫn có thể “giúp” nhận được căn hộ tái định cư. Bên cạnh đó, có thể đưa hoặc gạt hộ này, hộ kia khi làm danh sách trình thành phố ra quyết định. Đặc biệt, nữ cán bộ này còn nhận làm sổ đỏ nhanh cho các căn hộ tái định cư với giá là 20 triệu đồng/hộ.

Với những thông tin bà Hạnh nói, rất mong cơ quan chức năng làm rõ!

Minh Anh

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/kho-so-vi-sap-bay-co-la-can-bo-20170525090447495.htm