Khó khăn đợi đội bóng 'Phố Núi'

Thua cả 2 trận đầu mùa trước những đội bóng mạnh và giàu kinh nghiệm hơn như SHB Đà Nẵng hay Hải Phòng không phải là thảm họa với Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Nhưng, rõ ràng là với những gì đã diễn ra, rất khó để nói rằng đây là mùa bóng để những cầu thủ trưởng thành từ Học viện Bóng đá HAGL - Arsenal JMG "xưng hùng, xưng bá".

Hoàng Anh Gia Lai đang đi tìm trận thắng đầu tiên ở V.League 2017.

HAGL từng là hiện tượng của Bóng đá Việt Nam nhờ sức hút của lứa cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL - Arsenal JMG. Nhưng đó là chuyện của 2 năm trước. Trong chuỗi trận đầu mùa bóng đó, khán giả đến kín sân, HAGL như thỏi nam châm thu hút khán giả - những người ùn ùn kéo đến sân để xem lứa Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường “múa” với bóng như khi họ tung hoành ở các giải trẻ.

Nhưng sân chơi V.League nhanh chóng cho thấy sự khắc nghiệt đối với các cầu thủ trẻ tài năng. Đa số những tên tuổi đình đám ở các giải trẻ không "múa may" được nhiều, thể hiện sự non yếu về kinh nghiệm, sức mạnh, dẫn đến thành tích của đội bóng "Phố Núi" sa sút. Mặt khác, như lẽ tự nhiên, khi đã hết tò mò và phần nào thất vọng với thành tích của đội bóng, khán giả cũng phải đưa ra lựa chọn của mình. Những trận đấu có HAGL mất một phần sức hút, kể cả khi đội được thi đấu trên sân nhà Pleiku, đặc biệt là vào năm 2016 khi lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh ra nước ngoài thi đấu, HAGL trở lại làng nhàng về số lượng khán giả.

Giờ thì những người trong cuộc hiểu rằng chỉ có chiến thắng mới có thể kéo khán giả trở lại. Ở vòng 2 V.League 2017, khi HAGL được thi đấu trên sân nhà Pleiku và có sự trở lại của Công Phượng, khán đài sân Pleiku vẫn không kín chỗ. Cảnh tượng khác hẳn khi lứa Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn lần đầu ra mắt khán giả nhà trong các trận đấu trong khuôn khổ V.League. Lúc ấy, sân Pleiku lâm vào tình trạng “vỡ sân”. Hai mùa gần đây, HAGL luôn phải đá trong nỗi lo xuống hạng sau khi có thay đổi lớn về nhân sự. Lứa đầu tiên của Học viện HAGL - Arsenal JMG được tin dùng, những cầu thủ gắn bó lâu năm với đội chuyển đến CLB khác. Sự thiếu kinh nghiệm của lứa cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL - Arsenal JMG không thể giúp đội bóng "Phố Núi" có được sự đột phá về thành tích tại V.League. HAGL luôn đối mặt với nỗi lo xuống hạng và thường chỉ đến những vòng cuối của hai mùa bóng gần đây mới có thể giành vé trụ hạng.

Mùa này, những cầu thủ giàu kinh nghiệm, có đóng góp lớn để HAGL trụ hạng ở mùa bóng trước như Bùi Văn Long, Bùi Trần Vũ đã ra đi, đội hình của HAGL gần như toàn cầu thủ trẻ. Chuyển động ở HAGL khác hẳn cách xây dựng lực lượng của Hà Nội FC - đương kim vô địch V.League luôn tin dùng các cầu thủ trẻ và có những đàn anh giàu kinh nghiệm đủ sức dìu dắt lứa trẻ đi lên. Nhờ thế, các cầu thủ trẻ của Hà Nội FC phát triển ổn định trong khi nhiều cầu thủ trẻ của HAGL thể hiện sự chững lại. Chắc chắn là Công Phượng, Tuấn Anh, những người vừa trở lại V.League 2017 sau một năm thi đấu ở nước ngoài cũng không thể khỏa lấp sự thiếu kinh nghiệm của đội bóng. Đó là chưa kể Công Phượng còn đang chật vật tìm lại mình, HAGL khó có thể trông cậy nhiều ở tiền đạo này. Chấn thương của Tuấn Anh càng khiến đội bóng gặp khó khăn trong triển khai lối chơi.

Khi những cầu thủ ngoại không quá nổi bật, cầu thủ nội non kinh nghiệm, việc không có cầu thủ trung phong đúng nghĩa đã làm HAGL ngày càng gặp khó khăn. Ngay lúc này, thật khó để nói rằng đội bóng Phố Núi đã thực sự bắt nhịp với V.League 2017. Đến vòng 3 vào chiều 18-1, khi gặp chủ nhà Hà Nội FC, liệu đội bóng Phố Núi có gây bất ngờ hay lại lâm vào cảnh trắng tay như 2 trận đấu trước?

Lịch thi đấu vòng 3, V.League 2017 vào chiều ngày 18-1:

16h00: FLC Thanh Hóa – Long An
16h30: Sông Lam Nghệ An – S.Khánh Hòa
17h00: Cần Thơ – B.Bình Dương
17h00: Quảng Nam – SHB Đà Nẵng
17h00: Hải Phòng – Than Quảng Ninh
17h30: Hà Nội FC – Hoàng Anh Gia Lai
18h00: Sài Gòn FC – TP Hồ Chí Minh

Minh Quang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/V-League/860698/kho-khan-doi-doi-bong-pho-nui