Khó chịu nhất là ghen mà không có quyền ghen...

Anh! Anh biết không? Cảm giác khó chịu nhất không phải là ghen, mà là ghen mà không có quyền ghen cũng chẳng dám than vãn nửa lời.

Em, vừa béo, nhan sắc không có gì nổi bật cộng thêm cả việc nói chuyện "thiếu muối" nữa thì hoàn toàn chẳng là gì mà anh phải để ý cả. Trái ngược hoàn toàn với "nó" nên việc anh để tâm tới nói là chuyện hết sức bình thường nhưng em không thích. Em không thích là không thích! Cho dù là em chả có là gì với anh thì em cũng không cho phép mình được nhìn thấy cảnh đó, cảnh đó đau lòng lắm!

Hẹn gặp lại anh!

Bạn thân, em và anh...

Vì là bạn thân nên cho phép em gọi đứa bạn thân là: "nó"

Em sẽ chẳng để ý đến anh cho tới khi con bạn tự động kết bạn với anh từ tài khoản của em "À, có phải cô bé ban nãy đi qua phòng anh đó không? Sao tìm được face của anh hay vây bé? "

Em thích anh! Thích từ lần đầu tiên anh inbox. Ừ, em, là em dễ siêu lòng đó! Em thích anh, em thích cái cách anh đúc tay vào túi đi lững thững trong bộ quần áo bệnh nhân thùng thình, thích cái cách anh nhìn qua đôi kính to oành, thích răng khểnh của anh và thích cả cái cách anh gọi em là "cô bé" ngay từ lần đầu tiên nói chuyện. Em thích anh đấy, thì có sao nào?

Quen anh một ngày chóng vánh, em chưa biết nhiều về anh. Anh lạnh lùng hơn so với những người khác, anh không hay cười và... anh hút vape!

Em, vừa béo, nhan sắc không có gì nổi bật cộng thêm cả việc nói chuyện "thiếu muối" nữa thì hoàn toàn chẳng là gì mà anh phải để ý cả. Trái ngược hoàn toàn với "nó" nên việc anh để tâm tới nói là chuyện hết sức bình thường nhưng em không thích. Em không thích là không thích! Cho dù là em chả có là gì với anh thì em cũng không cho phép mình được nhìn thấy cảnh đó, cảnh đó đau lòng lắm!

Em hay xem phim tình cảm lãng mạn cộng thêm tính hiếu thắng, luôn coi mình là trung tâm vũ trụ nên em tự cài đặt cho mình toàn cảnh khóc, toàn cảnh đau khổ của nhân vật chính, nhưng nhân vật chính người ta cũng có lúc nở hoa, còn em khi nào thì nở?

Anh có biết cảm giác khó chịu nhất là gì không? Không phải là ghen, mà là ghen mà không có quyền ghen cũng chẳng dám than vãn nửa lời.

Nó cũng thích anh! Ừ, vì nó cũng thích anh, vì nó là đứa duy nhất em không bao giờ muốn làm nó buồn cả nên em đã quyết định dừng nghĩ tới anh, dừng qua face anh và dừng thích anh.

Những giờ qua là những giờ kinh khủng với em, mọi thứ bị chi phối, mọi thứ tồi tệ với em chỉ vì em phải cố giữ được lời hứa! Em chẳng bao giờ tin vào cái gì đó gọi là gặp cái là yêu luôn cả, nhưng anh, riêng anh thôi, em sẽ cho vào ngoại lệ, và sẽ cất vào khóa lại ở trong tim, nhé!

Hẹn gặp lại anh vào một ngày không xa, hy vọng khi đó chúng ta sẽ là bạn thận, bạn thân và người yêu của bạn thân... Em sẽ vui

St

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/kho-chiu-nhat-la-ghen-ma-khong-co-quyen-ghen-80358/