Khiến khán giả rơi lệ, Hoài Lâm xứng đáng ngôi quán quân Gương mặt thân quen

(Giải trí) - Hoài Lâm lập cú đúp khi vừa giành chức Quán quân vừa giành giải Thí sinh được yêu thích nhất tại GMTQ.

Đêm chung kết GMTQ trở thành đêm của Hoài Lâm và Minh Thuận khi thời lượng dành cho hai nghệ sỹ này chiếm áp đảo so với Mi-A và Vương Khang.

Hóa thân thành kỳ nữ Thanh Nga trong trích đoạn Tiếng trống Mê Linh, Hoài Lâm vừa gặp khó, vừa có lợi. Khó vì trích đoạn cải lương này rất “nặng ký” với dân vọng cổ chuyên nghiệp, lại là một bản ca bi tráng, trong khi chương trình vốn hấp dẫn ở những tiết mục sôi động gây cười. Khó còn vì Thanh Nga là một biểu tượng thiêng của sân khấu Sài Gòn. Làm không tới thì Hoài Lâm rất dễ bị “ném đá”.

Nhưng lợi vì cải lương là nghề “gia truyền” của Hoài Lâm. Bên cạnh đó, Tiếng trống Mê Linh còn rất “thời sự” trong không khí sôi biển đảo Việt Nam.

Kết quả là Hoài Lâm đã khiến từ bạn chơi, giám khảo đến NSND cải lương Ngọc Giàu phải rơi lệ.

Nhạc sỹ Đức Huy dành những mỹ từ để tung hô con trai Hoài Linh như “em là một viên ngọc của nghệ thuật Việt Nam” và “nhờ có em, tôi mới tin tưởng vào tương lai nghệ thuật nước nhà”.

Ca sỹ Mỹ Linh cũng dành từ “tài năng” “xuất chúng” “xuất sắc” cho Hoài Lâm. Diva cho hay đây là lần đầu tiên cô xem cải lương mà khóc.

Danh hài Hoài Linh không khen con trai nuôi mà chia sẻ về thời gian anh dìu dắt Hoài Lâm. Anh giải thích lý do tại sao lại bắt Hoài Lâm phải theo dòng nhạc dân gian mặc dù chàng trai 19 tuổi hát nhạc nhẹ rất xuất sắc. “Con nhìn các bạn trẻ như con hát nhạc nhẹ, mắt con thèm muốn. Cha đau lòng lắm chứ. Nhưng lúc đó con còn quá nhỏ. Nếu con đi hát nhạc nhẹ, chắc chắn là con rất hư và sẽ không thể trở thành Hoài Lâm như ngày hôm nay”.

Ông bố Hoài Linh cũng tiết lộ với khán giả rằng Hoài Lâm đã tới nghĩa trang để thắp hương cho NSND Thanh Nga.

So với Hoài Lâm, Minh Thuận “trên cơ” về diễn xuất. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên bởi Minh Thuận là diễn viên nhà nghề. Anh thậm chí còn xuất sắc hơn cả Xuân Hinh trong tạo hình lẳng lơ của Thị Màu với điệu múa quạt kinh điển của trích đoạn Chèo cổ.

Song, Minh Thuận lại bị lộ nhược điểm ở phần hát dù có Phương Thanh lên sân khấu hỗ trợ (vai Thị Kính). Hơi của anh vốn yếu nên không thành công khi giả giọng nữ nói đế cũng như không lên được giọng của đào lệch khi hát. Tham vọng tôn vinh Chèo cổ của Minh Thuận đã bị thất bại.

Nếu so với các tiết mục trước, như hóa thân Thu Minh hay Cher, Minh Thuận đã có một bước thụt lùi. Khán giả cho rằng anh đã bị áp lực trước cơn sốt quá mạnh mang tên Hoài Lâm. Giải Thí sinh nỗ lực nhất mang tính an ủi được dành cho anh mặc dù nó không xứng đáng với một người xuất sắc từ đầu tới cuối.

Chiến thắng thuộc về Hoài Lâm không nằm ngoài dự đoán của số đông. Đây cũng là một chiến thắng thuyết phục giống như chiến thắng của Khởi My vào mùa trước. Với GMTQ, Hoài Lâm đàng hoàng bước vào showbiz Viêt với một vị thế mới.

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/giai-tri/huong-hon-thanh-nga-phu-ho-hoai-lam-chien-thang-48615.html