Khi tuyển Việt Nam 'tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa'

Việc Indonesia không thể tổ chức trận bán kết tại "chảo lửa" Gelora Bung Karno là điều may mắn đối với thầy trò Hữu Thắng, nhưng khi niềm vui chưa kịp đến đã lại phải đối mặt với câu chuyện khác.

Nhiều khả năng, HLV Hữu Thắng đang chuẩn bị phải đối mặt với một chuyến đi hành xác tiếp theo sang Indonesia. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) - ông Ade Wellington cho biết, lúc này PSSI đang phân vân giữa 3 sân có thể tổ chức trận đấu bán kết với Việt Nam vào ngày 3/12 tới đây.

Cụ thể hơn, các phương án mà PSSI chọn lựa là sân Gelora Bandung Lautan Api nằm ở thành phố nằm ở phía Tây Indonesia cách Jakarta 180km, với khoảng hơn 3 giờ chạy xe trên đường cao tốc.

ĐTVN sẽ gặp lại cảnh như thế này, nếu Indonesia đưa địa điểm thi đấu về một nơi xa trung tâm Jakarta

Tuy nhiên, sự lựa chọn này có vẻ như không ổn khi mặt sân nhà của CLB Persib Bandung không đủ chất lượng để tổ chức trận đấu với Việt Nam.

Một sự lựa chọn khác là sân Pakansari, cách thủ đô Jakarta khoảng 50 km theo hướng Cibinong, phía Tây Indonesia Thế nhưng, sân bóng khá đẹp được khánh thành vào năm 2007 có sức chứa 30 ngàn chỗ ngồi vẫn nằm ở chế độ chờ.

Sở dĩ là như thế khi mà địa điểm thi đấu mà PSSI muốn tổ chức trận đấu vẫn chưa được BTC cũng như các quan chức của LĐBĐ Đông Nam Á kiểm tra chất lượng, cũng như khả năng tổ chức.

Nếu như PSSI chọn lựa 2 sân bóng kể trên thì ít nhất cũng giúp ĐTVN bớt lo lắng, khi quãng đường di chuyển là không quá xa so với trung tâm Jakarta.

Mặc dù vậy, đây cũng chưa phải là 2 phương án cuối của đội chủ nhà trong trận bán kết lượt đi AFF cup 2016, bởi ông Ade Wellington còn cho biết có thêm 2 sân bóng khả dĩ có thể tổ chức trận đấu, thậm chí là rất cao.

Sân Pakansari là nơi nhiều khả năng được chọn, nếu AFF thông qua

Sân thứ nhất mà nước chủ nhà muốn chọn không quá xa lạ gì đối với thầy trò Hữu Thắng, khi gần 2 tháng trước đã từng đến đây thi đấu giao hữu với Indonesia - sân Maguwoharjo ở thành phố

Sân bóng này nằm ở miền Trung Indo và cũng có sức chứa 32 ngàn chỗ ngồi, nhưng cách Jakarta khoảng...530 km. Có nghĩa, phải bay ít nhất 2 chặng mới có thể đến địa điểm thi đấu.

Các tuyển thủ Việt Nam hẳn vẫn còn nhớ chuyến đi này vào tháng 10, khi mất tới cả nửa ngày chỉ để di chuyển - bay - transit...mới có thể đến địa điểm thi đấu hay trở về nước.

"Một thảm họa" khác mà PSSI đang sẵn sàng dành cho trận bán kết với ĐTVN là sân Manahan ở thành phố Solo, cũng có khoảng cách từ Jakarta đến đây chừng 10 giờ chạy (khoảng 550km).

Nếu phải thi đấu ở 2 địa điểm này, thầy trò Hữu Thắng sẽ coi như mất nguyên 1 ngày chỉ dành cho việc di chuyển. Đây rõ ràng là điều khó khăn đối với ĐTVN, khi quãng nghỉ giữa các trận đấu bán kết là không dài.

Không phải thi đấu ở sân Gelora BungKarno ở trung tâm Jakarta có sức chứa chỉ...88 ngàn khán giả là một điều may mắn đối với ĐTVN, khi khu liên hợp thể thao rộng lớn nhất nhì khu vực ĐNÁ đang phải sửa chữa, trùng tu cho Asiad Games 2018.

Nhưng với các địa điểm mà PSSI đang nhắm tới, thì quả thực thầy trò Hữu Thắng đang "tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa" ở cuộc đối đầu với Indonesia ít ngày tới...

M.A

www.donglucshop.vn

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/viet-nam-vs-indonesia-ket-qua-aff-cup-2016-xem-ket-qua-aff-cup-2016-hom-nay-342257.html