Khi quyền lực nằm trong tay nữ giới

(VnMedia) - Tuần qua đã diễn ra một sự kiện gây chấn động xứ sở chuột túi. Đó là cuộc "soán ngôi" ngoạn mục của một phụ nữ. Lần đầu tiên trong lịch sử, Australia có một nữ thủ tướng và sự kiện này đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của giới báo chí Australia.

Nữ Thủ tướng Julia Gillard. "Bà ấy là bà chủ," đó là tiêu đề của một bài viết về nữ Thủ tướng Julia Gillard được đăng tải trên tờ The Daily Telegraph của Australia. Trong khi đó, tờ Sydney Morning Herald lại đưa ra câu hỏi: “Ai có thể nghĩ rằng trong cuộc đời của mình lại được chứng kiến một nữ Thủ tướng tuyên thệ trước một nữ Toàn quyền?” Tờ báo này còn đăng tải hình ảnh nữ Thủ tướng Gillard và người đại diện của Nữ hoàng Anh - Quentin Bryce như để minh chứng cho một chính phủ với quyền lực nằm hoàn toàn trong tay nữ giới. Hay có tờ báo Anh lại bình luận: "Thật kinh ngạc! Có một phụ nữ trẻ đang dẫn dắt giới mày râu." Có thể nói, không một tờ báo nào bỏ quên sự kiện một nữ giới lên nắm quyền ở xứ sở chuột túi. Trong khi đăng tải tin tức hay bình luận về sự kiện được xem là gây chú ý nhất đất nước Australia này, người ta không quên nhấn mạnh đến cụm từ “nữ Thủ tướng đầu tiên”. Nhớ lại cách đây 25 năm, người ta thường sợ những rủi ro khi lựa chọn một phụ nữ vào một địa hạt vốn được xem là bất khả xâm phạm của nam giới thì nay điều đó đã không còn nữa. Trong những năm gần đây, pháo đài chính trị với quyền lực nằm trong tay đàn ông đã bị phá vỡ trên khắp đất nước. Tại New South Wales, bang đông dân nhất Australia, một nữ Thủ hiến đã được bầu lên. Đó là bà Kristina Keneally, sinh ra ở Mỹ. Tuyệt vời hơn, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy bà Keneally là nữ Thủ hiến được yêu mến nhất Australia. Queensland, bang được xem là có tư tưởng bảo thủ nhất xứ sở chuột túi, hồi năm ngoái cũng đã lựa chọn một nữ Thủ hiến – bà Anna Bligh. Phó Chủ tịch Đảng Tự do đối lập Australia cũng là một phụ nữ có tên Julie Bishop. Cựu Thủ tướng Kevin Rudd đã lập nên một kỷ lục khi có tới 7 nữ bộ trưởng, trong số đó có 4 người thuộc hàng ngũ nội các. Một phụ nữ trên “ngai vàng” Australia Chính xác là 40 năm sau khi một nhà hoạt động nữ trẻ đấu tranh vì quyền bình đẳng nam nữ có tên là Germaine Greer xuất bản cuốn sách gây chấn động mang tên The Female Eunuch (Nữ thái giám), một người phụ nữ đã bước lên vị trí quyền lực cao nhất đất nước. Đã có một phụ nữ xuất hiện trong dinh thự The Lodge – nơi ở của Thủ tướng Australia ở thủ đô Canberra. Tác giả Caroline Overington của tờ The Australian đã bình luận một cách tự hào rằng: "Sự kiện bà Julia Gillard leo lên vị trí quyền lực nhất (thấp hơn Toàn quyền, cũng là một phụ nữ) chính là hiện thực hóa một giấc mơ về bình đẳng nam nữ. Đó chính xác là những gì mà những người mẹ của chúng ta hy vọng sẽ xảy ra trong một ngày nào đó. Và họ đã đấu tranh cho giấc mơ này trong suốt những năm 1960, 1970”. Dưới nhan đề "Sự hồi sinh của Công đảng: Đó là một phụ nữ ", nhà viết hài kịch Catherine Deveny đã miêu tả về niềm vui sướng không thể tả xiết của mình. "Khi 3 cậu con trai bé nhỏ của tôi ăn sáng ngày hôm qua, tôi đã nói: ‘Sẽ có pizza cho bữa tối nếu Australia có nữ Thủ tướng đầu tiên trong tối nay!' Sau đó, tôi đã không thể cầm được nước mắt. "Hỡi cánh mày râu, hãy tưởng tượng đi. Julia Gillard! Một nữ Thủ tướng. Một phụ nữ đã trở thành Thủ tướng Australia." Không chỉ dừng lại trên chính trường, người dân Australia đã được chứng kiến những bước ngoặt đáng chú ý về sự vươn lên của nữ giới trong hầu hết các lĩnh vực khác. Bà Gail Kelly đã phá vỡ mọi trở ngại ngầm trong thế giới tài chính khi trở thành Giám đốc điều hành của Westpac - một trong “bốn đại gia” ngân hàng ở Australia. Với tư cách là Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Công nghiệp Australia, bà Heather Ridout đã trở thành một trong những tiếng nói có quyền lực và ảnh hưởng nhất trong giới kinh doanh Australia. Kay Goldsworthy gần đây đã được phong thánh, trở thành nữ Giám mục đầu tiên của Australia trong nhà thờ giáo phái Anh. Năm ngoái, Kate Torney trở thành nữ phụ trách tin tức đầu tiên của đài ABC. Tiến triển chậm Dù rằng Australia đã sẵn sàng cho sự nắm quyền của một nữ Thủ tướng đầu tiên nhưng không thể phủ nhận sự tiến triển chậm trong vấn đề bình quyền nam nữ ở đất nước này. Và đôi khi, quá trình này diễn ra khá khó khăn và đau đớn. Phải đến tận năm 2009 thì một phụ nữ có tên là Anna Bligh mới giành được niềm tin của người dân Queensland để trở thành nữ Thủ hiến đầu tiên của bang này. Cả Victoria và Tây Australia cũng từng có nữ Thủ hiến nhưng họ không phải lên cầm quyền thông qua một cuộc bỏ phiếu giống như bà Julia Gillard. Trong khi đó, ở hai bang Nam Australia và Tasmania, chưa từng có người phụ nữ nào lên nắm quyền. Ở cấp liên bang, Australia chưa hề có một phụ nữ nào trở thành Bộ trưởng Tài chính hay Bộ trưởng Ngoại giao. Đến tận năm 1990, một phụ nữ mới được bầu làm Thẩm phán tòa án liên bang đầu tiên của Australia. Và đến năm 1992 Janet Holmes A’Court mới trở thành người phụ nữ đầu tiên gia nhập vào Ban Lãnh đạo Ngân hàng dự trữ Australia – nơi thuộc quyền thống trị của nam giới. Cho đến nay, chỉ có 6% giám đốc điều hành của 200 công ty hàng đầu Australia là nữ giới. Chỉ 13% trong số các thẩm phán của Australia là phụ nữ. Theo những con số mới được công bố gần đây của Ủy ban Phân biệt giới tính, phụ nữ chỉ được trả lương bằng 84% nam giới. Kiệt Linh - (theo BBC)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=8&newsid=195045