Khi Kane trở lại, Pochettino sẽ có cặp Rooney – Nistelrooy mới tại White Hart Lane

Trong ngày mà Tottenham chặn đứng chuỗi trận bất bại của Man City dưới thời Pep Guardiola, thì Man United lại gây thất vọng khi bị Stoke City cầm chân ngay tại sân nhà. Khi cầu thủ người Hàn Quốc Son Heung-Min tỏa sáng rực rỡ cùng Tottenham thì Wayne Rooney lần nữa lại gây thất vọng cho khán giả. Nhìn Son chơi bóng có cảm tưởng như Rooney đã chuyển từ Old Trafford sang White Hart Lane.

Mới 24 tuổi và lại là người Châu Á nhưng không ai nghĩ Son Heung – Min lại chơi chững chạc đến như vậy trong trận cầu được đánh giá là hay nhất của bóng đá Anh lúc này. Man City bất bại và Tottenham cũng chưa thua. Họ gặp nhau để xem ai sẽ bại lần đầu tiên. Và sau hơn 90 phút nghẹt thở tại White Hart Lane, Man City của chiến lược gia nổi tiếng Pep Guardiola đã biết thế nào là thất bại. Điểm sáng trong chiến thắng lịch sử này của đội chủ nhà là Son Heung - Min.

Son Heung-min ngày càng trưởng thành trong màu áo Tottenham. Ảnh: Internet.

Lãnh nhiệm vụ đá cao nhất trên hàng công Tottenham khi mà Harry Kane chưa hồi phục chấn thương, dù không ghi bàn nhưng cầu thủ người Hàn Quốc đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình khi anh đã khiến hàng phòng ngự của Man City có một ngày thi đấu thảm họa. Tốc độ, kỹ thuật và sức trẻ của Son là chìa khóa đã giúp anh có trận cầu tỏa sáng.

Nhìn cách Son Heung-Min chạy không ngần nghĩ, tham gia vào mọi đường bóng và các điểm nóng, dù xuất phát là vị trí tiền đạo, người ta chợt nhớ về Rooney thời phong độ đỉnh cao. Chỉ cách đây vài năm thôi, người ta cũng thấy một Rooney như thế. Nhiệt huyết, giàu năng lượng, kỹ thuật tốt và một tư duy chiến thuật không chê vào đâu được. Tuy Rooney cũng là một tiền đạo như bất cứ chỗ nào cần là anh xuất hiện. Son Heung-Min trong cuộc đón tiếp Man City cũng như vậy. Anh chạy, tranh cướp bóng, chuyền bóng, gây sức ép, kiến tạo…đều diễn ra liên tục với nguồn năng lượng như vô tận. Dù đẳng cấp của Son Heung- Min bây giờ chưa thể bằng Rooney thời đỉnh cao phong độ nhưng trong ngày mà Rooney tiếp tục chơi mờ nhạt, các Manucians không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của cầu thủ người Hàn Quốc .

Người vui nhất chắc chắn phải là Mauricio Pochettino bởi ông có thể an tâm khi Harry Kane chưa thể ra sân. Nhưng khi tiền đạo người Anh tái xuất, CĐV Tottenham có thể tự hào rằng họ đang có cặp Rooney – Nistelrooy tại White Hart Lane. Chắc nhiều người vẫn còn nhớ khoảng thời gian mà Man United sở hữu hai cầu thủ này. Tuy họ không chơi cạnh nhau quá lâu (2004 Rooney mới gia nhập Man United, 2006 thì Nistelrooy đã ra đi) nhưng đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng CĐV về một cặp tiền đạo có sức sát thương cao. Nistelrooy không hoạt động rộng như Rooney nhưng anh có khả năng săn bàn siêu hạng và được xem là sát thủ hàng đầu trong vòng cấm. Chính nhờ sự linh hoạt và tầm nhìn của Rooney đã tạo không ít cơ hội cho Ruud Van Nistelrooy tỏa sáng.

Khi Harry Kane trở lại sát cánh cùng Son Heung-min, CĐV Tottenham hoàn toàn có mơ đến cặp Rooney – Nistelrooy tại White Hart Lane. Ảnh: Internet.

Harry Kane cũng có phong cách thi đấu như Nistelrooy. Anh sinh ra với nhiệm vụ là phải ghi bàn. Chiều cao, tốc độ, khả năng chạy chỗ và kỹ thuật dứt điểm đa dạng đã giúp cho Kane ngày một hoàn thiện hơn trong việc phá lưới đối phương. Cũng như Nistelrooy, Kane cần một người thông minh, tốc độ tốt, khả năng chuyền bóng giỏi và có thể thu hút đối phương để mở ra khoảng trống cho anh ghi bàn. Người đó nếu không phải là Son Heung – Min thì còn ai đây ?

Chiến thắng trước một Man City hùng mạnh mà không có chân sút chủ lực Harry Kane đã khẳng định Tottenham mạnh thật sự. Đó là tín hiệu không thể vui hơn cho HLV Pochettino. Chỉ cần Kane trở lại còn Son tiến bộ không ngừng, CĐV Gà trống có thể mơ về một trang sử mới của đội chủ sân White Hart Lane.

Cát Tường - Thể thao Việt Nam | 08:44 08/10/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/khi-kane-tro-lai-pochettino-se-co-cap-rooney-nistelrooy-moi-tai-white-hart-lane-d362526.html