Khi cô giáo dùng bao tay cầm phấn

Ở trường tôi học có rất nhiều cô giáo. Tất cả các cô đều rất nhiệt tình giảng dạy, dạy giỏi, lại vui vẻ, dịu dàng với học sinh. Tôi rất yêu quý và kính trọng các cô giáo của mình.

Tuy nhiên trong số đó có một cô giáo trẻ, trong các giờ lên lớp, khi viết bảng, tay phải (tay cầm phấn) của cô luôn được bao kín bằng một chiếc bao tay ni lông mỏng - loại bao tay dùng một lần, thường thấy các chị bán phở dùng để bốc thịt, bốc bánh cho vệ sinh. Cô giải thích phải làm vậy cho phấn khỏi hại da tay. Khi cô viết bảng, chiếc bao tay ni lông cứ kêu sột soạt, làm học sinh chúng tôi phần nào bị phân tâm, bị thu hút, cứ chăm chú nhìn theo chiếc bao tay rộng phơ phất qua lại, lên xuống theo nhịp vung tay của cô, và chú ý lắng nghe tiếng ni lông sột soạt hơn là nhìn bảng và nghe lời cô giảng.

12 năm học phổ thông, đến nay tôi mới gặp một cô giáo dùng bao tay khi viết bảng như vậy. Việc này tuy cũng nhỏ thôi, nhưng tôi cảm thấy hình như có điều gì đó chưa ổn. Không biết ý kiến các bạn ra sao?

Thu Minh

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131111/khi-co-giao-dung-bao-tay-cam-phan.aspx