Khỉ cái định bắt cóc bé gái sơ sinh làm con nuôi

Thấy đứa trẻ nằm một mình không có mẹ bên cạnh, một con khỉ cái đã lẻn vào nhà định bế đứa trẻ đi.

Sức khỏe cháu bé đã dần ổn định

Trưa 20/9, khi đang nằm ngủ trong nhà bỗng bé gái 2 tháng tuổi giật mình khóc thét lên. Mẹ cháu là chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (ngụ xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) lúc này đang ngồi nhặt rau trước sân đã ngay lập tức chạy vào.

Vừa vào đến nơi cháu bé nằm thì chị sốc nặng khi nhìn thấy một con khỉ định bế đứa con nhỏ của mình đi. Thấy chị khua tay xua đuổi, con khỉ liền bỏ cháu bé lại rồi nhanh chân chạy trốn.

Sau khi con khỉ bỏ đi, chị Nguyệt nhìn thấy nhiều vết trầy xước trên mặt cô con gái nên liền đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã Đại Trạch để sơ cứu. Sau đó, cháu được chuyển tiếp lên Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba ở thành phố Đồng Hới để điều trị.

Hiện tại, cháu vẫn đang được các bác sĩ tại bệnh viện chăm sóc đặc biệt. Theo người nhà cho biết thì sức khỏe của cháu đã dần ổn định và sẽ xuất viện trong ít ngày tới.

Được biết, con khỉ trên là vật nuôi trong nhà của ông ngoại cháu bé đã bỏ nhà đi cách đây gần 3 tháng. Trước khi đột ngột bỏ nhà đi, con khỉ trên có sinh một khỉ con, nhưng trong lần ghé thăm nhà chủ cũ lần này thì không thấy khỉ mẹ mang theo khỉ con.

Theo người dân trong xóm, kể từ đó đến nay thì chưa ai nhìn thấy con khỉ trên xuất hiện ở đây nữa.

Hà Giang

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/khi-cai-dinh-bat-coc-be-gai-so-sinh-lam-con-nuoi-d46412.html