Khánh My: 'Tôi chỉ đá thẳng chứ chưa đá đểu ai bao giờ'

Mới đây, Khánh My vừa ra mắt MV ca nhạc đầu tiên và nhận phải khá nhiều phản hồi về việc ngụ ý đá đểu "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh. Saostar đã có ngay một cuộc phỏng vấn để nghe những chia sẻ từ phía cô nàng.

- Đang theo đuổi hình ảnh của một người mẫu, sau đó lại tham gia thi nhảy, cơ duyên nào đã khiến chị bất ngờ chuyển sang âm nhạc?

- Từ khi tham gia đường nghệ thuật, tôi đã xác định hình ảnh mình hướng tới là một nghệ sĩ đa năng. Khi đã được khán giả biết đến mình qua các bộ phim, tôi lại nhận được lời mời của nhà sản xuất Bước nhảy hoàn vũ. Lúc đó, cũng hơi lo vì nghĩ mình chưa bao giờ thử sức ở lĩnh vực này. Nhưng cuối cùng, tôi đã chấp nhận.

Còn âm nhạc lại khác, tôi đã mơ được hát, nhảy từ lâu. Đến bây giờ, khi đã chuẩn bị kỹ càng từ giọng hát, vũ đạo tôi mới dám công bố thông tin này.

- Cảm xúc của chị như thế nào khi xem MV debut, người ta nhắc tới phần hình ảnh bên lề nhiều hơn là âm nhạc?

- Be strong là sản phẩm đầu tiên của tôi nên chắc chắn không tránh khỏi nhiều luồng ý kiến. Tôi đã mạnh tay chi hơn nửa tỉ đồng cho cả ekip, máy móc chuyên dành quay quảng cáo. Phần hình ảnh nhận được sự quan tâm không nằm ngoài dự đoán của tôi. Dù đã chuẩn bị khá kỹ nhưng chắc chắn sẽ còn nhiều sai sót nên tôi luôn tiếp nhận những lời góp ý để phát triển hơn trong tương lai.

- Từng chia sẻ trong buổi họp báo, chị và diễn viên nữ Ngọc Trinh cùng tham gia phim ảnh cùng nhau nên chị ngỏ ý mời Trinh tham gia MV. Nhưng nhiều người lại cho rằng việc chị chọn một gương mặt khá giống “nữ hoàng nội y” để “đá đểu” do những lùm xùm trước đây của cả hai?

- Tôi gặp diễn viên Ngọc Trinh trong thời gian quay phim Ba vợ cưới vợ ba. Khi làm việc chung, chúng tôi cảm thấy hợp gu nhau rất nhiều. Lúc đó, tôi cũng đang tìm một bạn vai nữ cho MV đầu tay nên quyết định chọn cô ấy luôn.

Hơn nữa, tôi chỉ “đá thẳng” chứ chả bao giờ “đá đểu”. Gặp chuyện gì không hài lòng, bức xúc với ai, tôi sẽ gọi người đó ra giải quyết. Với tôi, công việc và đời tư luôn phải tách biệt.

- Việc chị chọn nhân vật hẳn phải lường trước được phản ứng của dư luận? Đây có phải là một “chiêu” để lần trở lại này được chú ý hơn không?

- Thật ra tôi cũng lường trước được điều này. Nhưng mọi việc diễn ra với tôi rất tình cờ, tôi cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ xem đó có phải là “chiêu trò” hay không. Vì thời gian quay MV cận kề, tôi và ekip lại chưa chọn diễn viên phù hợp nên tôi quyết định mời Ngọc Trinh tham gia luôn. Tôi thừa sức để làm mọi người chú ý, cần gì nhờ đến tên tuổi của ai.

- Câu chuyện trong MV có phải là một câu chuyện mà mọi người vẫn hay đồn giữa chị và Ngọc Trinh được kể lại bằng âm nhạc?

- “Cuộc tình tay ba” đâu phải là lần đầu các nhà sản xuất khai thác. Tôi cũng từng đóng vai người thứ ba trong một số bộ phim trước đây đó thôi. Có thể do khán giả nhạy cảm quá thôi chứ tôi ít khi nghĩ về những lùm xùm trước đây lắm.

Khánh My khẳng định lựa chọn nhân vật nữ cho MV là hoàn toàn tình cờ.

- Mối quan hệ giữa chị và Ngọc Trinh vẫn được đồn đại là như “nước với lửa”, thực hư chuyện này như thế nào?

- Tôi cũng không rõ cô ấy thế nào nhưng tôi thì không quan tâm lắm đâu. Tôi vẫn sống và làm việc của tôi thôi, thời gian đâu mà nghĩ đến những chuyện mà thiên hạ thêu dệt. Nhiều khi tôi nghĩ chắc tôi phải cãi nhau với Ngọc Trinh, các lời đồn mới được kết thúc quá. Mà chuyện đó thì chắc chắn không bao giờ xảy ra nên tôi cũng đành mặc kệ.

- Trong MV chị thể hiện rõ bản lĩnh của mình khi bị lừa dối và phụ bạc, vậy còn ngoài đời, khi gặp phải hoàn cảnh tương tự chị sẽ như thế nào?

- Có thể tôi còn hành động dữ dội hơn nhân vật trong MV nữa. Phụ nữ mà đã nổi máu ghen thì đàn ông chỉ có chết. Tôi chưa gặp trường hợp nào ngoài đời vậy cả. Tôi và người yêu cũ từng chủ động chia tay nhau trong êm đẹp vì không hợp thôi.

- Cũng là phụ nữ, dù mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì khi đối diện với tổn thương cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chị đã vượt qua những khó khăn trong cuộc đời mình như thế nào?

- Những lúc gặp chuyện buồn, tôi thường hẹn bạn bè ra ngoài tâm sự. Nhiều khi về nhà nằm khóc một mình cả đêm, rồi sáng hôm sau lại đến phim trường, hóa thân vào một nhân vật khác. Cứ thế tôi cũng dần quên đi được nhiều tổn thương mà mình phải chịu đựng.

- Chị vẫn định đi theo hình ảnh sexy, nóng bỏng như vậy trong tương lai? Khán giả rồi cũng sẽ chán cái đẹp và cần nghệ sĩ bằng tài năng thực sự, chị đã chuẩn bị những gì để bước đi đường dài với con đường nghệ thuật?

- Tôi đã xác định trung thành với hình tượng sexy, nóng bỏng, tận dụng lợi thế ngoại hình mà mình đang có. Tuy nhiên, đó chỉ là phong cách thời trang biểu diễn, còn về âm nhạc, tôi vẫn theo đuổi nhiều dòng nhạc khác nhau, phù hợp với các lứa tuổi.

Tôi biết mình phải đầu tư dài lâu hơn để đi được đường dài chứ không chỉ vụt sáng một thời gian rồi tắt. Tôi duy trì đều đặn việc luyện thanh, học nhảy mỗi tuần. Cứ trống lịch là tôi đến phòng tập.

Khánh My vẫn theo đuổi hình ảnh sexy, nóng bỏng và trau dồi thêm về các kỹ năng cần thiết cho con đường nghệ thuật.

- Nghe nói tháng 12, bộ phim điện ảnh “Tình xuyên biên giới” có sự tham gia của chị sẽ chính thức lên sóng. Chị có thể tiết lộ một chút về vai diễn này!

- Hiện tại tôi đang quay những phân cảnh cuối cùng của phim. Tuy nhiên, tôi muốn giữ những chi tiết bí mật này đến phút cuối để mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả. Vì đây là bộ phim có sự tham gia của ngôi sao phim TVB Mã Đức Chung nên chắc chắn Tình xuyên biên giới sẽ là một trong những sản phẩm điện ảnh gây chú ý nhất dịp cuối năm.

Hồng Nguyên

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/the-gioi-sao/khanh-toi-chi-da-thang-chu-chua-da-deu-ai-bao-gio-839421.html