Khăn lụa Hà Đông – món quà ý nghĩa tặng cô giáo ngày 20/11

Là món quà có giá dưới 200.000 đồng, khăn lụa Hà Đông vừa túi tiền sinh viên lại không kém phần sang trọng dành tặng cô giáo nhân ngày 20/11.

Ngày 20/11 đang đến rất gần. Đây là ngày mà các thế hệ học sinh tri ân thầy, cô kính yêu. Có muôn vàn những cách khác nhau để bày tỏ tấm lòng đối với thầy, cô. Và dành tặng một món quà ý nghĩa cũng là cách thức thể hiện tình cảm của mình.

Không quá cao sang lại rất giản dị và sang trọng - khăn lụa Hà Đông, món quà mang ý nghĩa thiết thực sẽ giúp bạn nói thay những điều tốt đẹp nhất dành tặng cô giáo kính yêu. Ngoài ra với thầy giáo, bạn cũng có thể mua tặng một chiếc cà vạt bằng lụa với nhiều sắc màu .

 Khăn lụa là món quà tặng thầy cô ý nghĩa nhân ngày 20/11

Khăn lụa là món quà tặng thầy cô ý nghĩa nhân ngày 20/11

Ngày bình thường, phố lụa tại làng Vạn Phúc (Hà Đông) luôn tấp nập khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, mua sắm. Tuy nhiên, những ngày cận kề 20/11 này thì con phố chuyên bán sản phẩm làng nghề truyền thống lụa Hà Đông lại càng trở nên sôi động với lượng người mua sắm tăng lên gấp đôi ngày thường. Món hàng chủ yếu được nhiều người lựa chọn là khăn lụa. Ngoài ra, những mặt hàng khác như túi xách bằng lụa, cà vạt, áo lụa cũng là những sản phẩm bán chạy nhất khoảng 3 ngày trở lại đây.

Tại cửa hàng của chị Thu Huyền, so với ngày thường thì số lượng hàng bán được từ đầu tuần này tăng lên gần gấp đôi. Khăn lụa, cà vạt và vải lụa là những mặt hàng bán chạy nhất.

Nếu ngày thường chủ yếu là khách du lịch từ miền Trung, miền Nam, du khách nước ngoài, thì những ngày gần đây, khách đến cửa hàng chị Huyền mua sắm và tham quan chủ yếu là sinh viên, phụ huynh học sinh trên địa bàn Hà Nội. Mọi người lựa chọn các sản phẩm từ lụa để làm quà tặng thầy giáo, cô giáo nhân ngày 20/11.

Tại cửa hàng chị Huyền, giá một chiếc khăn lụa dao động từ 130.000 đồng – 250.000 đồng. Phổ biến mức giá mọi người mua nhiều là khăn quàng cổ 180.000 đồng. Giá một chiếc cà vạt lụa cũng khoảng 100.000 đồng tùy loại. Bên cạnh đó, một số người mua túi xách, vải lụa lụa, áo sơ mi, váy. Mặc dù, hàng bán chạy hơn và khách đông hơn nhưng cửa hàng của chị Huyền cũng như các cửa hàng khác đều không tăng giá bất kể một mặt hàng nào. Giá được bán đúng như niêm yết.

Khăn lụa là mặt hàng ý nghĩa để tặng cô giáo. Dịp 20/11 mỗi năm cửa hàng của chị cũng bán được mỗi ngày khoảng 150 chiếc khăn lụa. Năm nay, con số tăng lên chút ít. Ngoài ra, chị cũng bán được áo lụa, cà vạt và túi xách. Khách hàng thường mua nhiều vào buổi trưa và chiều tối” – Chị Huyền nói.

Giá một chiếc khăn quàng khoảng 180.000 đồng là món quà tặng cô giáo ý nghĩa và thiết thực

Còn tại cửa hàng của chị Lê Thị Hạnh, khách hàng mua sắm cũng nhộn nhịp và tấp nập không kém. Nguyên nhân bởi, cửa hàng chị Hạnh kèm thêm dịch vụ gói quà miễn phí dành cho các bạn sinh viên. Theo đó, khi mua một sản phẩm lụa bất kì tại cửa hàng có hóa đơn 150.000 đồng trở lên sẽ được nhân viên bán hàng gói quà và tặng kèm một tấm thiệp xinh xắn nhân ngày 20/11.

“Năm nay mình ưu tiên thêm cho các bạn sinh viên và cũng là để kích cầu bán được nhiều hàng dịp này. Mỗi hóa đơn mua tại cửa hàng có giá trị trên 150.000 đồng mình sẽ gói quà miễn phí. Tính ra thì cũng không lãi, tuy nhiên, sẽ thu hút được đông đảo các bạn sinh viên. Mặc dù, mỗi sản phẩm bán ra nhà mình đều đã có một chiếc hộp giấy xinh xắn đi kèm. Tuy nhiên, ngoài chiếc hộp giấy đó thì món quà được gói cẩn thận và trang trọng sẽ giúp tăng thêm phần giá trị. Nhờ vậy mà mỗi ngày mình cũng bán được gần 200 sản phẩm từ khăn lụa đến áo lụa, cà vạt và túi. Khoảng 3 ngày nay bán hàng gấp đôi những ngày thường bán cho khách du lịch. Dự kiến, càng gần ngày Nhà giáo Việt Nam, lượng khách sẽ tăng lên nhiều hơn”. – Chị Hạnh cho biết thêm.

Chia sẻ với Chất lượng Việt Nam, bạn Nguyễn Thị Hòa (Sinh viên trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW) cho biết: Mọi năm em thường mua hoa tặng thầy cô cho lớp. Vì là lớp trưởng nên phải mua số lượng nhiều để tặng thầy, cô dạy trong suốt cả kỳ học. Năm nay, thay vì tặng hoa em lựa chọn khăn lụa và cà vạt. Mỗi món quà cũng không quá 200.000 đồng và rất sang trọng.

Còn Tuấn Anh, sinh viên Đại học Kiến Trúc thì thổ lộ: Em ở trọ tại làng Vạn Phúc nên nhận nhiệm vụ mua quà tặng cô giáo cho lớp. Em nghĩ tặng khăn lụa cho cô là hợp lý nhất. Vì thời tiết miền Bắc cũng bắt đầu lạnh, cô giáo sẽ có khăn quàng giữ ấm cơ thể để luôn có sức khỏe tốt. Như vậy, khăn lụa còn mang ý nghĩa rất lớn và cô đi dạy quàng khăn của lớp tặng chắc ai cũng vui.

Là một bậc phụ huynh đi quà giúp lớpcon mình tặng thầy Hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm, chị Nguyễn Thị Hoa (Văn Quán – Hà Đông) cho rằng: Hoa thì năm nào thầy cô cũng có, chắc chắn các đối tác của nhà trường rồi thì bạn bè sẽ tặng. Là một trưởng ban phụ huynh, năm nay mình có họp bàn với các bậc phụ huynh và quyết định mua tặng cô giáo chủ nhiệm một mảnh vải lụa để cô may áo dài đi dạy. Thầy Hiệu trưởng thì mình tặng một chiếc cà vạt kèm theo áo sơ mi. Theo mình, món quà từ lụa Hà Đông vừa trang trọng lại thiết thực, hơn hết đây là sản phẩm truyền thống nên cũng mang một ý nghĩa rất lớn.

Theo bảng giá tại các cửa hàng, giá một mét vải lụa cũng dao động khoảng 100.000 đồng đến 1,2 triệu đồng tùy loại. Một chiếc áo sơ mi nam có giá khoảng 300.000 đồng.

Hoàng Dương

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/khan-lua-ha-dong--mon-qua-y-nghia-tang-co-giao-ngay-2011-d108321.html