Khán giả la ó vì gương mặt... không quen

Mặc dù “Gương mặt thân quen” đã trở thành hạng A truyền hình thực tế nhưng những gì diễn ra trong đêm chung kết khiến không ít khán giả thất vọng.

Sau 12 đêm diễn, “Gương mặt thân quen” mùa thứ 2 đã khép lại (tối Chủ nhật, 14/6) với chiến thắng thuộc về Hoài Lâm - đây cũng là cái kết dễ đoán bởi càng về sau, sân chơi này càng biến thành sân khấu riêng của Hoài Lâm với nhiều màn nhập vai đắt giá.

Hoài Lâm và Minh Thuận đều có những màn hóa thân đắt giá trong đêm chung kết

Mặc dù “Gương mặt thân quen” đã trở thành hạng A truyền hình thực tế với giá quảng cáo cao ngất ngưởng nhưng những gì diễn ra trong đêm chung kết khiến không ít khán giả thất vọng.

Chương trình dài lê thê, sự tung hứng thiếu ăn ý của MC Thanh Bạch, đến cả… sự xuất hiện từ trên trời rơi xuống của “gương mặt không quen” Cao Hữu Thiên với giọng ca dở tệ khiến khán giả la ó. Tất cả đều biến “Gương mặt thân quen” mất điểm vào giờ chót.

THẢM HỌA LÊN SÓNG GIỜ VÀNG

Sau khi các người chơi đã thể hiện xong các phần hóa thân của mình, phần khách mời với sự góp mặt của ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Đức Huy, danh hài Hoài Linh và Hồng Vân. Tuy nhiên, xen kẽ giữa 2 tiết mục này là một gương mặt lạ - Cao Hữu Thiên, thể hiện ca khúc “Anh” (sáng tác: Xuân Phương). Điều đáng nói, giọng ca này dở tệ, hát chệch nhịp, sai tông và phần trình diễn này nhanh chóng bị chế giễu bởi khán giả.

Được biết, Cao Hữu Thiên cũng là con nuôi của danh hài Hoài Linh. Trên trang cá nhân của ca sĩ trẻ này cũng thường xuyên cập nhật những hoạt động đi diễn cùng nghệ sĩ Hoài Linh. Nhạc sĩ Nguyễn Hà, người phụ trách tất cả các phần biểu diễn trong “Gương mặt thân quen” cho biết, lựa chọn Cao Hữu Thiên biểu diễn trong chương trình có phần cảm tính bởi anh được danh hài Hoài Linh giới thiệu.

Có thể nhận thấy, phần trình diễn này bị trục trặc bởi nhiều khâu, như ban nhạc đánh sai tông ca sĩ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, ca sĩ này có giọng ca không hay, kĩ thuật thanh nhạc không tốt, cũng như bản lĩnh sân khấu yếu.

Nhiều khán giả hồ nghi: “Liệu đây có phải là dịp ca sĩ này ra mắt, nhằm tham gia "Gương mặt thân quen" mùa thứ 3 vào năm sau như Hoài Lâm từng ra mắt mùa thứ 1, và thành người chơi mùa thứ 2?”. Nhiều khán giả đã phản đối kế hoạch này và cho rằng, với giọng ca “thảm họa” của Cao Hữu Thiên thì không thể tham gia chương trình này.

Kết thúc mùa giải thứ 2 với “rating” (lượng người xem) cao ngất ngưởng, “Gương mặt thân quen” nhanh chóng trở thành hiện tượng truyền hình thực tế và thiết lập kỉ lục mới cho giá quảng cáo - 370 triệu cho 30 giây (kỉ lục cũ thuộc về “Giọng hát Việt nhí” - 280 triệu cho 30 giây). Nhà sản xuất chương trình này cũng dự kiến sẽ nhanh chóng sản xuất tiếp mùa thứ 3 vào năm tới.

Với báo giá quảng cáo là 30 giây trong đêm chung kết chương trình truyền hình "Gương mặt thân quen" có mức giá là 370 triệu đồng. Xem ra, với 3 phút biểu diễn của Cao Hữu Thiên trên sóng giờ vàng, chương trình này vừa lãng phí thời gian lại vừa “mất điểm” với khán giả.

Ngoài ra, đêm chung kết cũng có khá nhiều “sạn” như việc MC Thanh Bạch quá dài dòng khi công bố kết quả dù… đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya sắp sửa sang ngày mới. Những phần phóng sự, tư liệu và trao đổi khách mời quá nhiều khiến chương trình bị đứt đoạn, phần âm thanh của 2 người chơi diễn đầu tiên là Ngân Quỳnh và Vy Oanh cũng có chất lượng không cao khiến 2 màn biểu diễn này khá tệ.

CẢI LƯƠNG THẮNG CHÈO CỔ

Việc 2 người chơi Hoài Lâm và Minh Thuận cạnh tranh ngôi quán quân là điều khán giả có thể nhận thấy ngay từ những đêm diễn gần cuối. Minh Thuận là người khởi đầu quá hoàn hảo với những vai diễn như Thu Minh, Thúy Hường, Trần Hiếu…, còn Hoài Lâm lại là người tăng tốc nhanh nhất với những vai như Nguyễn Hưng, Sơn Tùng M-TP, và đỉnh điểm là vai diễn nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu, vai diễn này đã giúp Hoài Lâm sở hữu một lượng người hâm mộ khổng lồ.

Trong đêm chung kết, cả Hoài Lâm và Minh Thuận đều muốn thử thách chính mình với những vai diễn khó. Hoài Lâm muốn thắng một cách thuyết phục, còn Minh Thuận thì muốn lật đổ vị trí của Hoài Lâm. Do đó, Hoài Lâm tự làm khó mình với vai cố nghệ sĩ cải lương Thanh Nga trong trích đoạn “Tiếng trống Mê Linh”, còn Minh Thuận vào vai Thị Mầu của NSƯT Xuân Hinh trong trích đoạn “Thị Mầu lên chùa”.

Xét về diễn xuất, Minh Thuận nhỉnh hơn Hoài Lâm vì phần trình diễn của anh có nhiều đoạn múa chèo và như danh hài Hoài Linh nhận xét: “Minh Thuận còn lẳng lơ hơn cả Thị Mầu”. Tuy nhiên, nếu xét về hát thì Minh Thuận chưa thể hiện được tinh thần cũng như kĩ thuật hát của nghệ thuật chèo cổ, trong khi đó, Hoài Lâm khá xuất sắc khi hát cải lương và được nghệ sĩ Ngọc Giàu khen ngợi là “thiên tài”.

Kết quả, Hoài Lâm là quán quân của chương trình, ngoài ra, anh cũng nhận được giải thưởng “Khán giả bình chọn”, Minh Thuận đạt giải Nhì, cùng giải thưởng “Thí sinh nỗ lực nhất". Hai vị trí còn lại thuộc về MiA (giải Ba) - trong đêm Chung kết, cô hóa thân thành nghệ sĩ người Ấn Độ Katrina Kaf, còn Vương Khang (giải Tư) với màn hóa thân thành Đan Trường trong ca khúc “Hãy yên lòng mẹ ơi”.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/25/126571/van-hoa/khan-gia-la-o-vi-guong-mat-khong-quen.html