Khán giả cảm động khi xem phim về tình yêu thời chiến

Nhiều khán giả lớn tuổi chia sẻ họ nghẹn ngào xúc động khi chứng kiến cảnh những bà mẹ, người vợ, người yêu vò võ chờ người thân ra trận trở về.

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tổ chức chiếu miễn phí bốn phim về đề tài chiến tranh phục vụ khán giả. Đó là Mắt biển, Người trở về, Những người viết huyền thoạiĐường xuyên rừng.

Các phim này được chiếu luân phiên vào hai khung giờ 10h và 20h, từ ngày 24/7 đến 27/7.

Tại suất chiếu sáng 25/7 của phim Mắt biển - một tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền và Lã Thanh Huyền đảm nhận vai chính, khán giả đến khá đông, trong đó đối tượng người xem lớn tuổi chiếm đa số.

Mắt biển là câu chuyện tình yêu thời chiến éo le giữa ba nhân vật Ngân, Thành và Vỹ. Ngân yêu Thành nhưng bố cô lại gả cho Vỹ vì hai gia đình có lời ước hẹn. Khi đã là vợ Vỹ, trái tim Ngân vẫn khắc khoải tình yêu dành cho Thành.

Bộ phim Mắt biển được chiếu trong dịp 27/7.

Rồi Vỹ và Thành cùng lên đường ra trận. Hết chiến tranh, ngày Vỹ trở về trong sự vui mừng của gia đình và làng xóm cũng là lúc gia đình Thành nhận được giấy báo tử. Vỹ nhận ra tình cảm của vợ chỉ dành hết cho người đã mất, nên đã giải thoát cho Ngân. Còn cô giáo Ngân vẫn yêu và tin một ngày Thành sẽ trở về.

Không có cảnh khói bom thời chiến, cũng không có những tiếng súng chói tai, Mắt biển chỉ có một bối cảnh là cuộc sống nơi vùng quê ven biển. Mạch phim cũng nhẹ nhàng, đều đều và không có cao trào.

Song phim vẫn khiến người xem rưng rưng bởi nỗi đau, giọt nước mắt nghẹn ngào của người ở lại. Đó là cảnh người mẹ ngày đêm ôm bên mình chiếc áo của con trai, không tin rằng con mình đã vĩnh viễn ra đi. Hay hình ảnh cô gái trẻ đêm nào cũng chạy ra biển - nơi hẹn hò trước đây cùng người yêu - mong ngóng chàng trai trở về.

Bước ra khỏi phòng chiếu, vợ chồng khán giả Trần Định (đến từ Linh Đàm, Hà Nội) vẫn còn nguyên sự xúc động. Bà Định không kìm được nước mắt khi chia sẻ: "Anh trai tôi cũng là liệt sĩ, xem phim này tôi khóc suốt. Mẹ tôi trước đây đêm nào cũng khóc vì nhớ anh. Nghĩ lại cảnh đó, tôi càng thấy thương mẹ".

Ông Điền tâm sự ông cũng sống trong thời kỳ chiến tranh nên rất hiểu tình cảm giữa người đi và người ở: "Nhiều cảnh khiến tôi khóc vì xúc động. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè, hàng xóm cùng đi xem phim dịp kỷ niệm này".

Bà Vân (65 tuổi, sống ở Tây Sơn, Hà Nội) chia sẻ bà rất thích xem những phim về ký ức ngày xưa. Bà chọn xem hai phim Mắt biểnNhững người viết huyền thoại trong cùng một ngày.

Diễn viên Lã Thanh Huyền, người đảm nhận vai chính Ngân, cũng có mặt ở buổi chiếu phim sáng 25/7. Cô không khỏi cảm kích khi nhìn thấy giọt nước mắt của những người từng đi qua thời chiến, từng chịu đựng thương đau.

Với Lã Thanh Huyền, đây chính là động lực để cô tiếp tục tham gia những phim về đề tài chiến tranh, hậu chiến, sau Người trở vềMắt biển.

Minh Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khan-gia-cam-dong-khi-xem-phim-ve-tinh-yeu-thoi-chien-post765913.html