Khám phá sự kỳ ảo trong 'Mộng giới Oniria'

Ngày 22/7, tại Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Pháp - L'Espace và Nhà xuất bản (NXB) Phụ nữ đã tổ chức buổi tọa đàm văn chương 'Fantasy - xứ sở văn học trong mơ' nhân ra mắt 2 tập đầu bộ sách 'Mộng giới Oniria' của nữ tác giả người Pháp Bénédicte Fleury Parry.

Hai tập đầu của bộ tiểu thuyết kỳ ảo "Mộng giới Oniria" vừa được Nhà xuất bản Phụ nữ ra mắt bạn đọc ở Việt Nam. Ảnh: L.Q.V

Hai tập đầu của bộ tiểu thuyết kỳ ảo "Mộng giới Oniria" vừa được Nhà xuất bản Phụ nữ ra mắt bạn đọc ở Việt Nam. Ảnh: L.Q.V

“Mộng giới Oniria” là bộ tiểu thuyết kỳ ảo hấp dẫn, gồm 4 tập: “Vương quốc trong mơ”, “Vua Cát”, “Cuộc chiến của ác mộng” và “Sự thức tỉnh của loài tiên”, được ấn hành từ năm 2014 đến 2016. Bộ sách này rất phù hợp với các bạn đọc yêu thích thể loại văn học phiêu lưu, giả tưởng. Hai tập đầu của bộ sách này vừa được NXB Phụ nữ phát hành với bản dịch của Vũ Hoàng Anh.

Bằng trí tưởng tượng phong phú và ngòi bút đầy mê hoặc của mình, với sự gây dựng nhiều tình huống gay cấn, hồi hộp đến thót tim, tác giả B.F. Parry đã khéo dẫn dụ người đọc theo chân cậu bé Eliott đến một xứ sở vô cùng đặc biệt: Mộng giới Oniria - vương quốc của những giấc mơ, nơi mỗi chúng ta vẫn ghé thăm hằng đêm trong giấc ngủ dù không hề hay biết.

Trong truyện, Eliott từ nhỏ đã mắc chứng sợ ngủ - bởi nỗi ám ảnh về cái chết bất ngờ của người mẹ trong lúc ngủ. Nhờ sự hướng dẫn của bà nội, Eliott đã luyện tập hằng đêm và vượt qua nỗi sợ những cơn ác mộng. Các bài thực hành nho nhỏ ấy đã rất hữu ích cho cậu sau này.

Năm Eliott 12 tuổi, cha cậu bỗng dưng ngã bệnh và bị hôn mê sâu. Biết Eliott quyết mọi cách cứu cha, bà nội đã tiết lộ cho cậu bí mật về mộng giới Oniria, để Eliott có thể tìm ra cách giải cứu linh hồn của cha, đưa ông trở lại cuộc sống bình thường. Eliott bước vào cuộc phiêu lưu tới Oniria trong mỗi giấc ngủ, để khám phá một xứ sở kỳ thú, nhưng cũng ẩn chứa nhiều hiểm nguy.

Trong hành trình này, Eliott nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ những bạn đồng hành, như chú khỉ biết biến hình Farjo và nữ cao bồi bốc lửa Katsia. Và rồi, nhóm Eliott đã tới được xứ cát Oza-Gora và diện kiến Vua Cát - người duy nhất có thể giải thoát cha cậu khỏi giấc ngủ triền miên suốt nhiều tháng qua…

Tại buổi tọa đàm nhân ra mắt sách của tác giả người Pháp B.F. Parry, từ trái sang phải: Dịch giả Vũ Hoàng Anh, bạn đọc Bảo Anh - thành viên CLB "Sách ơi, mở ra" và nhà văn/dịch giả Di Li. Ảnh: L.Q.V

Tác giả B.F. Parry sinh năm 1981, hiện sống tại miền Bắc nước Pháp với chồng và 2 con gái. Khi mới 9 tuổi, mơ ước trở thành nhà văn của cô đã thành hiện thực khi xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình “Những điều bí ẩn và kẹo mềm Nougat”. Nãm 2005, sau khi tốt nghiệp Trường Cao cấp Khoa học Kinh tế & Thương mại (ESSEC), B.F. Parry làm việc ở mảng makerting và truyền thông trước khi dành trọn tâm huyết cho sáng tác văn chương vào năm 2010.

Còn dịch giả Vũ Hoàng Anh, sau khi tốt nghiệp ÐH Dược TP.Hồ Chí Minh đã sang Pháp học cao học Dược. Từng là giám đốc sản phẩm ở một công ty dược phẩm nước ngoài nổi tiếng, nhưng với tình yêu sách và đam mê dịch thuật, năm 2013, anh quyết định chuyên tâm vào việc dịch sách. Ðến nay, với gần 20 đầu sách được xuất bản (dịch phẩm đầu tiên ra mắt năm 2009), các bản dịch của Hoàng Anh đều được đông đảo bạn đọc đón nhận bởi khả năng chuyển ngữ trung thực, khéo léo.

Tại buổi tọa đàm, đồng cảm với ý kiến của nhà văn/dịch giả Di Li (người dẫn chương trình buổi tọa đàm) rằng "Người Việt Nam còn thiếu trí tưởng tượng", dịch giả Vũ Hoàng Anh tâm sự về việc chuyển ngữ đề tài kỳ ảo này, là "Ở Việt Nam có nhiều sách cho thiếu nhi, nhưng thiếu mảng sách chú trọng tới sự phát triển trí tưởng tượng của trẻ, nên muốn chia sẻ với đông đảo bạn đọc được thưởng thức những tác phẩm hay của thế giới, giúp trẻ em phát triển trí tưởng tượng thêm phong phú".

Cũng do vậy, khi dịch, Hoàng Anh luôn chủ động giữ mạch văn trong trẻo để phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. "Tôi hy vọng các bạn đọc nhỏ tuổi, qua những cuốn sách như thế này, khi trưởng thành, sẽ tạo dựng cho mình lối sống đẹp, hữu ích..." - dịch giả chia sẻ.

Lê Quang Vinh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/kham-pha-su-ky-ao-trong-mong-gioi-oniria-56748.html