Khám phá Mozambique: Xứ châu Phi xa mà gần

Đến Mozambique mà ngỡ như trở về nhà. Đến đây để chứng kiến một cuộc sống nhẹ nhàng, bình dị, để hài lòng với những gì mình có...

Một mình đến Mozambique - đất nước ở tận châu Phi xa xôi khiến tâm trạng tôi không tránh khỏi sự hỗn độn. Háo hức, hồi hộp, xen lẫn lo lắng, bất an. Tôi không có nhiều thông tin về Mozambique ngoài những thông tin về địa lý, những cảnh báo về an ninh hay dịch bệnh nơi đây.

Sau hành trình gần 24 tiếng bay, qua hai lần chuyển chặng, tôi đã tới thủ đô Maputo của Mozambique. Tháng 11, Maputo bắt đầu vào hè, bầu trời trong xanh, nắng vàng hanh hao, gió se se, tạo cảm giác khoan khoái, dễ chịu như tiết thu Hà Nội.

Thủ đô Maputo thấp thoáng bóng dáng của những thành phố ở Việt Nam. Đó có thể là những tòa nhà giống các chung cư cũ ở Hà Nội những năm 1990, là những hàng phượng đỏ hai bên đường gợi cảm giác như đang đi giữa thành phố Hải Phòng, là những tòa nhà hiện đại như ở TP HCM, là đường bờ biển tràn ngập nắng gió tựa thành phố biển Nha Trang.

Tòa nhà giống chung cư cũ ở Hà Nội những năm 1990

Maputo vào hè với hoa phượng đỏ rực

Một tòa nhà văn phòng ở Maputo

Đường phố Maputo vắng vẻ ngày cuối tuần

Thủ đô Maputo không hào nhoáng, không sôi động, mà có phần bình dị, trầm lặng. Vào ngày cuối tuần, người dân thường ở nhà nên đường phố khá vắng vẻ.

Phương tiện đi lại chủ yếu của người Maputo là ô tô, xe buýt, xe túc túc. Người dân tham gia giao thông rất nghiêm túc, và không hề có cảnh tắc đường.

Thực phẩm ở Mozambique có thể nói một cách ngắn gọn là "ngon, bổ, rẻ". Ở chợ trung tâm thành phố hay trong các siêu thị, bạn có thể mua được các loại thực phẩm quen thuộc với người Việt như rau muống, rau dền, rau đay, mướp đắng, các loại rau gia vị như hành, mùi, thì là... Vì vậy, nếu tự nấu ăn, bạn vẫn có thể thưởng thức những món ăn thuần Việt, hợp khẩu vị như đang ở quê nhà.

Tại chợ trung tâm thành phố, bạn có thể tìm mua các loại củ quả, rau gia vị như ở Việt Nam...

...và cả rau muống

Điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là sự hồn hậu, cởi mở, nhiệt thành của người dân nơi đây. Người Mozambique luôn vui vẻ, nồng nhiệt, ân cần thăm hỏi người lạ, không ngại ngần thể hiện tình cảm, tạo cho tôi cảm giác gần gũi như gặp lại người thân, để rồi chỉ còn lại những nụ cười, những ánh mắt lưu luyến và những cái ôm thắm thiết khi chia tay.

Một thanh niên bán hàng trên phố sau khi hát tặng tôi một bài hát đã hài hước giới thiệu tên anh là Justin Bieber (tên một nam ca sĩ nổi tiếng người Mỹ). Anh cũng sẵn sàng gửi gánh hàng của mình cho người bạn bên cạnh để đưa tôi đi bộ dạo quanh các con phố.

"Justin Bieber" trên đường phố Maputo

Albert - một cảnh sát Mozambique mới quen - nhiệt tình lái xe đưa tôi đi thăm Maputo trong một chiều mưa. Anh kể với tôi những điều anh biết về Việt Nam, anh đưa tôi tới đại lộ Hồ Chí Minh ở trung tâm thủ đô Maputo, nơi có trụ sở tòa thị chính thành phố. Tôi còn được tới thăm tượng đài vị Tổng thống đầu tiên của Mozambique, qua Đài phát thanh Mozambique, qua cửa hàng bán gạo Việt Nam mà gia đình anh vẫn mua.

Thật xúc động và tự hào khi ở một đất nước xa xôi, tôi được gặp những người yêu mến Việt Nam, yêu mến Chủ tịch Hồ Chí Minh và hiểu biết về Việt Nam đến thế.

Tòa thị chính thủ đô Maputo

Đại lộ Hồ Chí Minh tại trung tâm thủ đô Maputo

Mozambique có đường bờ biển tiếp giáp với Ấn Độ Dương, trải dài 2.700 km từ Bắc tới Nam. Những ngày ở Maputo, tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào trong chuyến đi của mình. Tôi dậy thật sớm để được thong dong trên bờ cát mịn, ngắm bình minh hoặc hoàng hôn và những cánh hải âu trao liệng trên những con sóng bạc đầu.

Bình minh trên biển Maputo

Người Việt khi đến Mozambique thường tìm đến công ty Movitel (liên doanh giữa Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel và công ty SPI - Mozambique). Tại đây, tôi gặp chị Nguyên, một phụ nữ ngoài 30 tuổi, một mình qua Mozambique tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Chị Nguyên tâm sự, chị đến đây để mua sim điện thoại của Movitel, quan trọng hơn là chị muốn được gặp những người Việt, để được nghe và nói tiếng Việt. Ở đây, chị Nguyên cũng được anh em Movitel nhiệt tình chỉ dẫn, chia sẻ kinh nghiệm sống và văn hóa Mozambique.

Trụ sở Movitel tại thủ đô Maputo - Mozambique

Chuyến đi này không chỉ cho tôi cơ hội khám phá một vùng đất mới, món ăn mới, một nền văn hóa mới mà còn cho tôi những cái nhìn mới về một đất nước tuy xa xôi nhưng lại vô cùng gần gũi với Việt Nam.

Nếu như trước khi tới Mozambique, tôi có chút lo lắng, bất an, thì khi trở về, chỉ còn lại trong tôi tình yêu và nỗi nhớ bởi mảnh đất và con người nơi đây đã tiếp thêm cho tôi năng lượng sống với biết bao tình cảm nồng hậu.

Đến Mozambique mà ngỡ như trở về nhà. Đến đây để chứng kiến một cuộc sống nhẹ nhàng, bình dị, để hài lòng với những gì mình có. Và tôi đã hiểu, với những người Việt yêu mến đất nước này, Mozambique không chỉ là nơi để đến mà còn là nơi để sống./.

Hồng Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/blog/kham-pha-mozambique-xu-chau-phi-xa-ma-gan-575119.vov