Khám bệnh cho người nghèo Trà Vinh

Sáng 4/3, báo Tiền Phong phối hợp Đoàn trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức khám bệnh và tặng quà cho 300 người nghèo ở Trà Vinh.

Bác sỹ Võ Hoàng Nghĩa đang khám bệnh.

Sáng sớm, hàng trăm người dân đã có mặt tại Thánh thất Cao Đài ở ấp Hòa Hưng xã Mỹ Hòa (Cầu Ngang, Trà Vinh) để khám bệnh. Ông Phan Văn Hoa, Ban trị sự Thánh thất Cao Đài ấp Hòa Hưng nói: “Người dân ở đây phần lớn là người Khmer, cuộc sống khó khăn nên ít có điều kiện chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Hôm nay có đoàn khám bệnh đến người dân rất vui mừng”.

Cụ Huỳnh Thị Trưởng, 67 tuổi thuộc hộ nghèo của ấp vừa khám bệnh xong và cầm trên tay bọc thuốc. Cụ Trưởng vui mừng nói: “Tôi già không làm ra tiền, lại nay ốm mai đau thường xuyên. Nghe hôm nay có đoàn đến, đêm tôi nằm trằn trọc mong trời mau sáng để lội bộ đến đây khám bệnh”.

Còn ông Thạch Sung ở ấp Sóc Quang, xã Mỹ Hòa đạp xe hơn 3 km từ nhà đến nơi khám bệnh lúc mờ sáng. Ông Sung nói: “Bị bệnh đau nhức khớp mấy năm nay nhưng nhà nghèo chủ yếu xin thuốc nam uống qua ngày cho đỡ nhức. Hôm nay có dịp bác sỹ đến khám miễn phí nên tranh thủ đến kiểm tra sức khỏe và xin thuốc uống để về còn đi nhổ lạc thuê”.

Thạc sỹ - Bác sỹ Võ Hoàng Nghĩa ở Khoa nội, trường Đại học Y Dược Cần Thơ kiêm Trưởng đoàn cho biết, đây là hoạt động thường niên của Đoàn trường để giúp cho người nghèo có được sức khỏe tốt. Đồng thời, động viên tinh thần để giúp họ sống lạc quan.

Bác sỹ Nghĩa cho biết thêm, đợt khám lần này các bác sỹ của bệnh viện sẽ tầm soát bệnh tiểu đường, điều trị bệnh mãn tính và các bệnh khác cho người dân. Ngoài ra, mỗi người đến khám bệnh còn được tặng một phần quà là nhu yếu phẩm để dành sinh hoạt trong nhà.

Bác sỹ Lâm Thị Thu Phương đang khám bệnh.

Bác sỹ Lâm Thị Thu Phương ở Khoa nội – Bệnh viện Đại học Y Dước Cần Thơ miệt mài khám bệnh và tư vấn cho người dân. Dừng tay làm, bác sỹ Phương cho biết, hôm nay thức khuya để vượt hơn trăm cây số sang đây nhưng khi gặp những cụ già, người nghèo đến thì cảm tâm trạng rất vui, hào hứng để làm việc có ý nghĩa.

“Được khám bệnh cho người dân nghèo là niềm vui, hạnh phúc không chỉ của bản thân mình mà cả các bạn đi cùng đoàn”. Còn bạn Tống Thị Thùy Dương, sinh viên năm 6 ngành Y Đa khoa, trường Đại học y Dược Cần Thơ lần đầu tham gia khám bệnh cho người nghèo. Thùy Dương chia sẻ: “Tôi muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình để chăm sóc sức khỏe cho người nghèo. Hy vọng những phần quà và tấm lòng của các y, bác sỹ khám chữa bệnh hôm nay sẽ giúp họ có thêm niềm vui và nghị lực trong cuộc sống”.

Chương trình do báo Tiền Phong phối hợp Đoàn trường Đại học Y Dược Cần Thơ vận động một số nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ với tổng giá trị gần 50 triệu đồng.

Tại đây, ngoài việc khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người, còn tặng mỗi người đến khám một phần quà.

Bác sỹ đo huyết áp cho người dân.

Bệnh nhân chờ khám bệnh.

Bệnh nhân chờ nhận thuốc.

Dược sỹ đang kê thuốc.

Dược sỹ tư vấn cho người dân.

Quang cảnh khám bệnh.

Tặng quà cho người dân.

Người dân đến khám bệnh.

Sinh viên hỗ trợ cụ già. Ảnh: Hòa Hội.

Hòa Hội

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/kham-benh-cho-nguoi-ngheo-tra-vinh-1126828.tpo