Khai nơi chôn xác người mua ve chai vì bị ám ảnh

Từ lời khai của Trần Ngọc Diệu (37 tuổi), phạm nhân đang chấp hành bản án 9 năm tù, Công an tỉnh Trà Vinh tìm thấy nơi chôn xác của một phụ nữ mua ve chai mất tích cách đây 2 năm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Hòa Tân (huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh). Nghi phạm được xác định là Trần Ngọc Diệu - đang chấp hành án tại Trại giam Đại Đình (Tổng cục VIII - Bộ Công an, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng).

Theo cơ quan điều tra, tháng 12/2014, Diệu bị bắt tại huyện Lâm Hà về hành vi Cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án được đưa ra xét xử, anh ta bị tuyên phạt 9 năm tù. Chấp hành án hơn 1 năm, Diệu xin gặp cán bộ trại giam để thú tội về hành vi giết người và cướp tài sản xảy ra gần 2 năm trước tại quê nhà ở xã Hòa Tân.

Diệu khai, khoảng 9h (không nhớ rõ ngày) vào tháng 3 hoặc tháng 4/2014, anh ta đi nhậu về nhưng không thấy cha mẹ đâu. Đến trưa, có một phụ nữ đạp xe ngang qua hỏi mua ve chai.

Diệu thú nhận hành vi giết người vì bị ám ảnh. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Đang hết tiền, Diệu dẫn người phụ nữ ra hông nhà gom ve chai. Thấy nạn nhân có đeo nhẫn vàng, bông tai, anh ta nảy sinh ý định chiếm đoạt. Thanh niên này vòng ra sau bóp cổ nạn nhân. Người phụ nữ chống cự yếu ớt rồi nằm bất động dưới đất. Nghi can lục túi lấy tiền, tháo nhẫn vàng, bông tai rồi bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải, giấu trong đống củi sau nhà. Chiếc xe đạp của nạn nhân, Diệu ném xuống sông phi tang.

Chiều cùng ngày, cha mẹ anh ta về nhà nhưng không hay biết vụ việc. Chờ đến khuya, Diệu mang thi thể nạn nhân ra cuối vườn đào hố chôn xuống, lấy đất, cỏ phủ lên.

Sau đó, Diệu lấy tiền ra đếm được hơn 1 triệu đồng và đón xe lên TP HCM. Số vàng cướp được, nghi can mang đi bán được hơn 4 triệu đồng. Sống ở Sài Gòn được vài tháng, Diệu ra Vũng Tàu, rồi lên Lâm Đồng làm thuê và bị bắt giữ tại huyện Lâm Hà.

Từ lời khai của Diệu, ngày 9/3, cơ quan công an đã kiểm tra vị trí chôn thi thể. Nhà chức trách xác định nạn nhân là bà Nguyễn Thanh (60 tuổi, ngụ tại địa phương) - mất tích gần 2 năm trước.

Bà Thanh hành nghề thu mua ve chai. Gia đình đã nhiều lần tìm kiếm nhưng không có kết quả, cho đến khi Diệu thú nhận hành vi giết người, cướp tài sản. Chiếc xe đạp Diệu khai vứt xuống sông cũng được tìm thấy.

Theo cán bộ điều tra, do bị ám ảnh bởi cái chết của nạn nhân nên Diệu khai nhận hành vi, dù biết có thể sẽ lãnh án chung thân hoặc tử hình.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khai-noi-chon-xac-nguoi-mua-ve-chai-vi-bi-am-anh-post641917.html