Khắc khoải vì con bị khuyết tật lại mắc bệnh hiểm nghèo

Thanh Hoa

(Cadn.com.vn) - Từ khi sinh ra, em Trần Thị Kim Oanh (1996), con gái anh Trần Thái (1966) và chị Thái Thị Phương (1970, trú tổ 50, P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã bị khuyết tật bẩm sinh (liệt nửa người bên phải). Thế nhưng trớ trêu chưa dừng lại ở đó, hiện nay em lại mắc thêm căn bệnh xuất huyết não thất trái, dị dạng mạch máu não đã phẫu thuật 2 lần nhưng tình trạng bệnh vẫn không tiến triển. Số tiền phẫu thuật lên đến con số hàng trăm triệu đồng, gia đình Oanh đã cố gắng chạy vạy, vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho em nhưng cũng không thấm vào đâu. Khó khăn chồng chất khó khăn, cha mẹ Oanh không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm nấy, vừa để kiếm tiền chữa bệnh cho Oanh vừa để lo cho 2 đứa em của Oanh được đến trường (1 em học lớp 11, 1 em học lớp 8).

Hoàn cảnh gia đình vô cùng thương tâm, thuộc diện hộ nghèo của P.Hòa Quý. Cách đây 2 năm, trong lúc làm phụ hồ, anh Thái lại bị tai nạn lao động dẫn đến gãy cổ tay và đốt sống lưng phải phẫu thuật, cộng thêm bệnh sỏi thận nên hiện tại sức khỏe yếu, không có khả năng lao động. Tai ương cứ ập xuống gia đình nhỏ này khi mẹ của Oanh cũng vừa phải mổ u nang... Tuy bệnh tật nhưng Oanh rất ham học nhưng đến năm lớp 9, bệnh tật nặng thêm nên em phải nghỉ học. Hiện em đang điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh, Biện viện Đà Nẵng... Lúc này đây, gia đình anh Thái cần lắm những tấm lòng hảo tâm quan tâm, giúp đỡ. Chúng tôi tha thiết kêu gọi các Mạnh Thường Quân và bạn đọc xa gần sẻ chia để giúp đỡ gia đình có tiền chữa bệnh, duy trì sự sống cho em Oanh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Công an TP Đà Nẵng (62-Phan Châu Trinh) hoặc anh Trần Thái, tổ 50, P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, số điện thoại: 01263519529.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/74_155054_kha-c-khoa-i-vi-con-bi-khuye-t-ta-t-la-i-ma-c-be-n.aspx