Kẹt xe kinh hoàng khắp Việt Nam ngày 30.4: Đi chơi làm gì để bị hành xác?

Dù biết trước sẽ bị kẹt xe khi đi xa dịp 30.4 - 1.5 song nhiều gia đình vẫn quyết 'ăn chơi không sợ mưa rơi'. Khi thấy cảnh kẹt xe kinh hoàng trên đường đến những địa điểm du lịch khắp Việt Nam, có người ở nhà nghỉ ngơi dịp lễ đã bình luận: 'Đi chơi làm gì để bị hành xác?'.

Rất nhiều người đổ xô về Khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành (Thái Bình) dẫn đến tình trạng kẹt xe kéo dài.

Không chỉ hứng chịu nắng nóng, những người đến Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) ngao ngán vì tình trạng kẹt xe kéo dài.

Ô tô, xe máy đổ xô từ Nha Trang, TP.HCM lên Đà Lạt gây nên tình trạng ùn tắc giao thông. Khách sạn và nhà nghỉ cháy phòng, còn giá tăng gấp đôi vào dịp lễ này.

Chiều nay, những người trong đất liền vẫn tiếp tục xếp hàng chờ ra đảo Hà cối, Quảng Ninh. Còn những người ngoài đảo thì vẫn mòn mỏi chờ phà để quay về. Hai bên chờ nhau ở hai đầu sông.

Bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đông kín người, ô tô đậu đầy đường.

Đường lên đèo Hà Giang còn quá xa xôi.

Nhiều phượt thủ 'chết đứng' trên đường đến Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Cáp treo Tây Thiên tại Tam Đảo mất điện chiều nay, du khách chờ đợi mệt mỏi.

Tỏ tình bất thành, sửu nhi vác gấu và hoa đốt trước cổng nữ sinh:

Bị đấm liên tục vào bụng, Nguyễn Minh Kha vẫn cười tươi:

Nhân Hoàng (ảnh: tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/ket-xe-kinh-hoang-khap-viet-nam-ngay-304-di-choi-lam-gi-de-bi-hanh-xac-61816.html