Ken kín người thưởng thức âm nhạc đỉnh cao trên phố đi bộ

Tối qua 4/3, hàng nghìn người dân Hà Nội đổ về khu vực phố đi bộ quanh hồ Gươm, để được thưởng thức miễn phí đêm nhạc đỉnh cao do dàn nhạc giao hưởng London biểu diễn.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đến dự và thưởng thức bữa tiệc nghệ thuật đỉnh cao của Dàn nhạc giao hưởng London

Khoảng 19 giờ, dòng người đổ về khu phố đi bộ để xem nhạc giao hưởng mỗi lúc một đông. Các bãi giữ xe xung quanh chật kín chỗ, người dân đến sau phải gửi xe cách đó rất xa và đi bộ vào.

Người dân đứng xem chật cứng tại điểm lắp màn hình LED 400inch trên đường Đinh Tiên Hoàng.

Tại 3 điểm lắp màn hình LED 400inch trên đường Đinh Tiên Hoàng và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nơi chiếu phần trình diễn của Dàn nhạc giao hưởng London, được người dân đứng xem chật kín. Đúng 20 giờ, Dàn nhạc giao hưởng London chính thức biểu diễn trong tiếng hò reo của người hâm mộ.

Khán giả có những giây phút lặng người đi khi dàn nhạc biểu diễn Quốc ca Việt Nam

Trong tiết trời se se lạnh của Hà Nội, tiếng nhạc giao hưởng cất lên đánh thức những tâm hồn yêu nhạc. Từ người già đến trẻ nhỏ, ai cũng bộc lộ rõ sự thích thú khi lần đầu tiên được xem dàn nhạc giao hưởng đến từ nước Anh xa xôi trình diễn ngay tại con phố đi bộ giữa Thủ đô.

Đặc biệt, xúc động nhất là ngay màn mở đầu, dàn nhạc đã thể hiện ca khúc “Tiến quân ca” – bài hát quốc ca của Việt Nam. Phần biểu diễn này khiến nhiều khán giả lặng người đi vì xúc động.

Anh Xuân Dũng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) háo hức xem hòa nhạc.

Buổi biểu diễn thu hút đông đảo các bạn trẻ. Anh Nguyễn Xuân Dũng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Thông thường, các chương trình hòa nhạc cổ điển sẽ được tổ chức ở nhà hát hoặc trong khán phòng. Thế nên khi nghe tin Dàn nhạc giao hưởng Lodon trình diễn ngay tại phố đi bộ tôi đã rất háo hức và đi xem cho bằng được. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi và mỗi người dân Thủ đô”.

Chương trình kéo dài một tiếng rưỡi với "Festive Orverture" của Shostakovitch, trích đoạn "Four Sea Interlude" của Benjamin Britten và "Giao hưởng số 2" của Rachmaninov. Ngoài những tiết mục chính, các nghệ sĩ của Dàn nhạc giao hưởng London còn biểu diễn thêm trích đoạn vở “Kẹp hạt dẻ” và đoạn nhạc phim "Star world" như một món quà dành tặng người dân Thủ đô Hà Nội.

Một nhạc sĩ cho biết, việc đưa các tác phẩm kinh điển này đến với đông đảo người nghe là một trong những động thái cần thiết nhất để âm nhạc bác học đến với số đông và thôi thúc công chúng quan tâm nhiều hơn đến nhạc cổ điển.

Được biết, Dàn nhạc giao hưởng London là 1 trong 5 dàn nhạc giao hưởng uy tín nhất trên thế giới. Hơn 90 thành viên dàn nhạc là các nghệ sĩ nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới đã chơi dưới sự điều khiển của nhạc trưởng 27 tuổi người Đức Niklas Benjamin Hoffman. Anh từng vượt qua trên 200 nhạc trưởng trẻ ưu tú khắp châu Âu để giành ngôi quán quân lần thứ 14 cuộc thi Donatell Flick LSO tháng 11 năm ngoái.

Buổi hòa nhạc nằm trong khuôn khổ Vietnam Airlines Classic- Hanoi Concert 2017- sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động nghệ thuật do hãng Hàng không Việt Nam và UBND Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.

Kết thúc buổi biểu diễn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tặng hoa, cảm ơn Dàn nhạc giao hưởng London đã mang đến cho người dân Thủ đô bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao tuyệt vời.

Một số hình ảnh trong đêm nhạc:

Dàn nhạc với hơn 90 thành viên là các nghệ sĩ nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới.

Họ đã chơi miệt mài, mang đến cho khán giả Thủ đô có một đêm diễn đáng nhớ.

Nhiều khán giả đã ồ lên bất ngờ khi được biết nhạc trưởng Niklas Benjamin Hoffman mới chỉ 27 tuổi

Khu vực dàn nhạc biểu diễn trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ.

Nhiều em nhỏ cũng tò mò, thích thú khi lần đầu tiên được xem hòa nhạc tại phố đi bộ.

Đây thực sự là một bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao khó quên dành cho khán giả Thủ đô

Cuối buổi người dân Thủ đô đã có những giây phút ngắn ngủi giao lưu với dàn nhạc.

Phương Bùi

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ken-kin-nguoi-thuong-thuc-am-nhac-dinh-cao-tren-pho-di-bo-49642.html