Kẻ truy sát tài xế xe cứu hộ nhận án tử hình

Dù nạn nhân bị đâm gục và nằm thoi thóp bên chậu cây, nhưng hung thủ vẫn không không buông tha mà tiếp tục đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 10/1, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Thái Nguyên (SN 1995, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) mức án Tử hình về tội Giết người. Liên quan đến vụ án, tòa cũng tuyên phạt Huỳnh Thái Bảo (SN 1993, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) 2 năm tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo HĐXX, hành vi của Nguyên và Bảo là nguy hiểm cho xã hội nên cần tuyên mức án nghiêm khắc nhất. mặc dù nạn nhân đã không còn khả năng chống cự, nhưng Nguyên và Bảo vẫn truy sát đến cùng thể hiện sự coi thường tính mạng người khác, coi thường pháp luật nên không thể tha thứ.

Xét thấy bị cáo Nguyên không còn khả năng cải tạo để trở thành người có ích nên cần thiết phải loại bỏ Nguyên vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội mới đủ sức răn đe.

Hai bị cáo Nguyên (áo xanh) và Bảo tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng 00h30 ngày 4/2/2016, sau khi uống rượu xong, Huỳnh Thái Bảo và Huỳnh Thái Nguyên điều khiển 2 xe máy về nơi làm việc tại phường 3 (quận Gò Vấp, TP.HCM).

Khi đến trước lề đường nhà số 371 Nguyễn Kiệm (phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM), Bảo điều khiển xe gắn máy chạy đụng trúng vào xe cứu hộ đang đậu bên lề đường. Thấy vậy, Nguyên quay xe lại dùng nón bảo hiểm đập vào kính bên hông xe cứu hộ.

Lúc này, có một số người dân và ông Trần Khắc Công (tài xế xe cứu hộ) đi đến cự cãi với Bảo, Nguyên về việc đạp phá xe. Ông Công đòi giữ xe máy của Nguyên lại.

Sau đó, Nguyên chạy đến một chiếc xe đẩy (xe bán hàng rong) gần đấy, dùng tay đạp vỡ cửa kính, lấy một miếng kính vỡ chạy đến đâm vào ngực ông Công.

Ông Công bị đâm vào ngực đã cố bỏ chạy nhưng vì ra nhiều máu nên ngã gục xuống một chậu cây gần đó. Thấy ông Công ngã, Bảo xông đến định đánh ông Công tiếp nhưng được can ngăn. Nguyên chạy đến cầm miếng kiếng đâm thêm nhiều nhát vào ngực ông Công.

Thấy vậy, chủ tiệm nơi Nguyên và Bảo làm việc đến can ngăn. Bị can ngăn, Bảo và Nguyên càng hăng máu, cầm ghế đập phá cửa của một số phòng trọ gần đó. Chưa hả giận, Nguyên còn nhặt một thành inox bên đường chạy đến tiếp tục đâm ông Công nhiều nhát khi ông Công đang ngồi gục ở chậu cây.

Lực lượng công an ngay sau đó đã có mặt, tiến hành bắt giữ Nguyên, Bảo tại hiện trường. Đồng thời đưa ông Công đi cấp cứu nhưng ông Công đã tử vong trước đó.

Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ke-truy-sat-tai-xe-xe-cuu-ho-den-cung-nhan-an-tu-hinh-a312284.html