Kẻ khống chế bé trai trong siêu thị Hà Nội do 'ngáo đá'

“Phê” ma túy, Nguyễn Việt Phương dùng thanh tre nhặt trên đường khống chế cháu bé đang chơi trong siêu thị. Thuyết phục không được, cảnh sát đã khống chế đối tượng, giải cứu cháu bé.

Bị đưa về trụ sở công an, Nguyễn Việt Phương vẫn còn biểu hiện phê ma túy

Ngày 5/10, Công an quận Tây Hồ cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Nguyễn Việt Phương (SN 1977, trú tại phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), đối tượng khống chế cháu bé trong siêu thị chiều 4/10.

Theo cơ quan công an, chiều 4/10, do “phê” ma túy tổng hợp, Nguyễn Việt bất ngờ lao vào trong siêu thị Fivimart (đường Võ Chí Công, phường Phú Thượng, Tây Hồ). Tại đây, Phương dùng thanh tre nhặt ngoài vỉa hè đường Võ Chí Công kề vào cổ, khống chế cháu bé đang được bà ngoại dắt đi chơi trong siêu thị.

Nhận được thông tin, Công an quận Tây Hồ đã cử lực lượng Cảnh sát hình sự tới hiện trường, tổ chức giải cứu cháu bé. Thấy cảnh sát, Phương la hét, luôn miệng nói đang bị ai đó đuổi bắn.

Thanh tre đối tượng dùng để khống chế cháu bé.

Sau khoảng thời gian thuyết phục bất thành, cảnh sát buộc phải khống chế đối tượng, giải cứu cháu bé một cách an toàn.

Theo cơ quan công an, việc khống chế đối tượng Phương sau đó có sự hỗ trợ của hai chiến sĩ quân đội.

Tại trụ sở Công an quận Tây Hồ, đến sáng nay, 5/10, Phương mới tỉnh táo trở lại và khai nhận, do bị “ngáo đá” nên Phương đã có hành vi trên.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/ke-khong-che-be-trai-trong-sieu-thi-ha-noi-do-ngao-da-1058888.tpo