'Kẻ đào mỏ' của người tình giàu có vẫn không được giảm án

Giàu có và xinh đẹp nhưng chị Phương lại chỉ phải lòng một kẻ “tiền án nhiều hơn tiền mặt”. Để rồi khi rước trai lạ về ở cùng, của cải trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi.

Phiên xử Nguyễn Hải Hùng (SN 1973, trú ở khu tập thể Cánh Kiến, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) được mở tại TAND TP Hà Nội theo đúng trình tự phúc thẩm, để xem xét về mức hình phạt đối với tội “Trộm cắp tài sản” mà trước đó tòa quận Tây Hồ đã đưa ra mức án đối với bị cáo Hùng là 54 tháng tù.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ và hồ sơ vụ án cũng như phần thẩm vấn công khai tại phiên tòa. Xét thấy kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo là không có căn cứ nên HĐXX quyết định giữ nguyên mức án tại bản án sơ thẩm.

Quá trình mở tòa, tội trạng của Hùng được làm rõ như sau: Ngay khi vừa mãn hạn tù được ít ngày về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đang lang thang, vất vưởng thì Hùng gặp chị Nguyễn Thị Thanh Phương (trú ở quận Tây Hồ). Một người phụ nữ xinh đẹp và giàu có, thế nhưng chị này đã ngoài 40 tuổi mà vẫn chỉ ở một mình.

Sau nhiều lần tâm sự về cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc, kéo theo đó là sự chán chường để rồi phải vào tù. Hùng đã nhanh chóng chiếm được lòng cảm thông của chị Phương. Từ quý mến, hai người nảy sinh tình cảm yêu đương. Chị Phương cũng “hào phóng” khi mời nhân tình về sống chung một nhà với mình như vợ chồng.

Được người tình cung phụng từ ăn ở đến phương tiện hạng sang để đi lại, ấy vậy Hùng chưa thấy thế là thỏa mãn. Phát hiện chị Phương còn nhiều tài sản giá trị chứa trong két sắt để trên tầng 4, tên này đã nảy lòng tham muốn chiếm đoạt.

Để đạt được mục đích, Hùng đã âm thầm theo dõi và rồi dễ dàng “đánh cắp” được mật mã chiếc két sắt của nữ chủ nhà. Lúc này, hắn chỉ chờ có cơ hội là ra tay.

Vào một ngày giữa tháng 11/2015, nhân lúc chị Phương đi vắng, Hùng ung dung mở két sắt để lấy trộm 2 triệu đồng cùng chiếc nhẫn vàng 5 chỉ. Ăn tiêu hết số tài sản đó, ít ngày sau, đối tượng lại mở két và lấy trộm 8 triệu đồng, 1 dây chuyền vàng (2 cây), 1 lắc và 2 nhẫn vàng ta.

Chưa dừng lại, khoảng 1 tháng sau, Hùng tiếp tục “chôm” 240 USD, 650.000 đồng cùng nhiều dây chuyền, lắc và nhẫn vàng của người tình giàu có. Bị người phụ nữ đang độ hồi xuân tố cáo, ngày 24/12/2015, tên trộm buộc phải tìm tới cơ quan công an đầu thú.

Tại đây, Hùng đã thành khải khai nhận hết toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan công an đã cơ bản thu hồi hết số tài sản của chị Phương bị trộm cắp và trao trả cho khổ chủ. Đối với một số nữ trang cùng hàng chục triệu đồng tiền mặt, mặc dù không lấy lại được, song người phụ nữ độc thân không yêu cầu bị cáo phải khắc phục.

Ngoài ra, chị Phương còn có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho gã nhân tình.

* Tên bị hại đã được thay đổi

Yến Nhi

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-ke-dao-mo-cua-nguoi-tinh-giau-co-van-khong-duoc-giam-an-a252414.html