K.KG 2-3 HA.GL: Vận rủi chưa buông tha chủ nhà

*Bàn thắng: Oseni 21’, 81’ - Paulo Perreira 47’, Văn Trương 72’, Evaldo 76’

(TT&VH) - Một cuộc rượt đuổi tỷ số không mãn nhãn như nhiều người nghĩ, khi đại gia HA.GL phải cần đến cả tiểu xảo để bảo toàn chiến thắng trước tân binh tí hon K.KG.

Nửa cuối hiệp 2, khi tỷ số là 3-1 cho đội khách, lần lượt Paulo Perreira, rồi thủ thành Bassey Akpan, Văn Trương, Văn Pho và cả cầu thủ vào sân thay người Xuân Hiếu liên tục nằm sân câu giờ, cũng như làm giảm hưng phấn của đội chủ nhà. Không ai nhận ra hình bóng một quân vương ngày nào trong buổi chiều Rạch Giá cuối tuần. Nhưng bóng đá là thế và điều quan trọng nhất với thầy trò HLV Choi Yoon Gyum lúc này là điểm số, chứ không phải là lối và cách chơi.

Bất ngờ bị K.KG vượt lên dẫn trước từ khá sớm (Oseni, phút 21, sau khi đã vượt qua cả “cây sào” Đoàn Marcelo và Văn Pho, trước khi hạ thủ môn Bassey), trong toàn bộ thời gian thi đấu của hiệp một, HA.GL chơi như gà mắc tóc. Người ta tính rằng, nếu Oseni và người đá cặp Akindele tận dụng tốt hơn các cơ hội tạo ra sau đó, đồng thời thủ thành Bassey bên phía đội khách không có những pha cản phá xuất thần, khoảng cách đã có thể được nới rộng.

HA.GL (phải) dù đã có 3 điểm quí giá trên sân khách nhưng chiến thắng của họ lại không thật sự thuyết phục. Ảnh: Quang Nhựt

Cuộc chơi bất ngờ xoay chiều, ngay đầu hiệp 2 với pha dứt điểm như chỗ không người của Paulo. HA.GL bắt đầu khởi sắc hơn nhờ một vài sự điều chỉnh sau đó và Văn Trương với cú đá phạt hàng rào rất hiểm hóc, đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Và khi mà các học trò HLV Lại Hồng Vân vẫn còn loay hoay chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Evaldo một lần nữa lên tiếng với cú đánh đầu tung lưới thủ thành Văn Hưng, giúp “Gỗ” tạo lợi dẫn 2 bàn cách biệt.

Với 3 cơ hội ăn bàn, HA.GL có ngay 3 bàn thắng và giành chiến thắng chung cuộc, khi phía bên kia, chỉ mỗi Oseni là không đủ. Pha ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 (phút 81) của tiền đạo này trở nên thừa thãi, khi may mắn đã không mỉm cười với đội chủ nhà. Nói thế là bởi, nếu cú dứt điểm nhanh trong vòng cấm của Vũ Dương ở phút đấu bù, bóng không tìm đến trúng người Bassey, K.KG đã có thể giữ lại một điểm trên sân nhà và cuộc chơi cũng phần nào công bằng hơn.

Cũng cần phải nhắc lại rằng, trước khi đổ lỗi cho vận rủi, HLV Lại Hồng Vân đã không thật sự cao tay ấn trong điều chỉnh nhân sự. Cụ thể ở đầu hiệp 2, khi Minh Trung đang chơi rất hiệu quả lại bất ngờ bị rút ra và thay vào đó là Kim Long. Long chính là mắt xích làm hỏng trận đấu của đội chủ nhà. Với duy nhất một trận thắng, một hòa và chịu đến 5 trận thua, K.KG hiện nguyên hình là ứng viên số một cho suất xuống hạng. Có vẻ như sân chơi V-League là hơi quá tầm với K.KG.

Trong khi đó, HA.GL sau chuỗi các trận đấu không như mong đợi đã lại bắt được vàng ở lần xuôi Nam này. Người của “Gỗ” hy vọng rằng, trận thắng có thể đem lại sức bật cho đội bóng. Tuy nhiên, với chỉ cách vận hành khá đơn điệu, nghèo nàn, cùng sự lỏng lẻo nơi hàng phòng ngự, ít ai tin rằng đội bóng của bầu Đức có thể bay ngay vào tốp huy chương. Chắc chắn HLV Choi Yoon Gyum sẽ phải có những điều chỉnh, bằng không HA.GL sẽ phải sống trong sợ hãi dài dài.

Tùy Phong

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/144n20120226083411500t128/kkg-23-hagl-van-rui-chua-buong-tha-chu-nha.htm