Juventus xuất sắc buộc Inter phải chia điểm tại Meazza

(Bongda24h) - Juventus đã chứng minh họ vẫn còn là một đối thủ rất đáng gờm với Inter khi chơi một trận đấu ngang ngửa với ĐKVĐ Serie A và buộc đội quân của Benitez phải chia điểm ngay tại Giuseppe Meazza với tỷ số hòa 0-0.

Del Piero không đá chính, điều đó cũng có nghĩa hi vọng lớn nhất của Juventus được đặt cả lên Milos Krasic, nhạc trưởng mới của đội bóng thành Turin. Bên phía Inter cũng hiểu được đâu là ngòi nổ quan trọng nhất của đối phương nên đã cắt cử Chivu theo sát tiền vệ người Serbia như hình với bóng. Dẫu vậy, kinh nghiệm của Chivu vẫn chưa đủ để bắt chết được Krasic, một cầu thủ có sức trẻ, tốc độ, kĩ thuật và không thiếu cả chất quái. Bằng chứng là chính Krasic đã tạo ra pha bóng nguy hiểm đầu tiên của trận đấu với pha bó vào trung lộ rồi bất ngờ tung ra một cú dứt điểm rất căng đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc khi trận đấu vừa bắt đầu được ít phút. Đến phút 18, vẫn là cầu thủ với biệt danh "Nedved mới" có một đường căng ngang nguy hiểm loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự giăng ngang của Inter. May mắn cho Inter là thủ thành Cesar đã khẽ chạm được tay vào bóng khiến cho pha băng vào tiếp bóng sau đó của Iaquinta đã không thể thành công. Cũng từ thời điểm này, chính Juventus mới là đội tỏ ra nguy hiểm hơn với những miếng đánh liên tục từ hai biên. Trong bối cảnh ấy, sức tấn công của Inter dường như bắt đầu tỏ ra vô hại khi bộ ba tấn công Sneijder - Coutinho và Eto'o không tìm được tiếng nói chung. Đáng nói hơn, với chấn thương bất ngờ của Biabiany, Benitez buộc phải tung Milito vào sân dù cho tiền đạo người Argentina không đạt được thể lực cao nhất do vừa phải trở lại sau chấn thương. Sự vượt trội của Juve tiếp tục có được từ những pha đi bóng táo bạo của Krasic. Một trong số đó đã khiến cho lưới của Inter rung lên ở phút thứ 30 sau pha dứt điểm rất nhanh của Iaquinta từ đường căng ngang của Krasic. Tiếc cho Juve là trọng tài đã thổi việt vị tiền đạo của Juve và bàn thắng đã không được công nhận cho đội khách. Phải đến những phút cuối hiệp một Inter mới bắt đầu cho thấy được sự nguy hiểm trong những pha tấn công của mình. Đầu tiên là cú bắt volley khá hay của Cambiasso đưa bóng đi vọt xà ngang ở phút 41. Sau đó hai phút, Eto'o lại khiến cho hàng thủ đội khách chao đảo với pha đi bóng qua 3 hậu vệ của Juve rồi căng ngang nguy hiểm vào trong vòng cấm. May mắn thuộc về Juve khi De Ceglie đã phá bóng ngay trước mũi giày của Milito. Ngay trước khi hiệp một kết thúc, vẫn là Eto'o với đường chuyền cực kì khó chịu vào trong vòng cấm, tiếc là cú dứt điểm sau đó của Milito hơi với nên bóng đã đi ra ngoài khung thành. (tiếp tục cập nhật) Đội hình thi đấu: Inter: Cesar; Cordoba (Santon 46'); Lucio; Maicon; Chivu; Stankovic; Sneijder; Cambiasso; Coutinho; Biabiany (Milito 27'); Eto'o Juventus: Storari; Chiellini; Grygera; De Ceglie (Motta 50'); Bonucci; Melo; Marchisio; Aquilani; Krasic; Iaquinta (Del Piero 64'); Quagliarella

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/428/176/201010/mq80832820/juventus-xuat-sac-buoc-inter-phai-chia-diem-tai-meazza.html