Josh Sundquist - chàng trai khuyết tật được mong chờ nhất vào mỗi dịp Halloween

Dù là một người khuyết tật, Josh Sundquist vẫn luôn gây ấn tượng bởi tinh thần lạc quan và thái độ vui vẻ. Đặc biệt, mỗi mùa Halloween tới, anh lại khiến nhiều người phải kinh ngạc và chờ đợi những ý tưởng hóa trang vô cùng độc đáo và kỳ công của mình.

Khi mới 9 tuổi, cậu bé Josh Sundquist đã bị chẩn đoán ung thư và chỉ còn 50% cơ hội sống sót. Trong quá trình hóa trị, dù mất đi chân trái nhưng vô cùng may mắn là Sundquist sau đó đã chiến thắng căn bệnh này vào năm 13 tuổi.

Sundquist luôn giữ được cho mình tinh thần tươi trẻ và quyết tâm sống mạnh mẽ như những người bình thường. Cho đến nay, Josh Sundquist khá nổi tiếng trong cộng đồng với vai trò là một người diễn thuyết, một tay trượt tuyết cừ khôi và đặc biệt, anh còn khiến các tín đồ phải chờ đợi để được thưởng thức các bộ trang phục hóa trang ấn tượng vào mỗi dịp Halloween hàng năm.

Josh Sundquist dù đã mất một chân nhưng vẫn giữ cho mình tinh thần lạc quan, cuộc sống mạnh mẽ khiến nhiều người phải nể phục. Qua thời gian khó khăn, Josh dần thoải mái với chính những gì mình đang có…

Với Sundquist, mỗi dịp Halloween là cơ hội để anh “ăng mừng” sự khác biệt của chính cơ thể mình. Anh chàng “tận dụng” sự khiếm khuyết cơ thể để có được những bộ hình đặc sắc và thu hút.

Hãy cùng nghía qua một số ý tưởng cho dịp lễ hội ma quỷ của Josh Sundquist dưới đây:

Năm 2010: Theo bạn, Josh Sundquist gây chú ý với hình ảnh một …khúc cây chỉ có 1 chân. Nhiều người hài hước cho rằng phải gọi đây là một thanh kẹo Gummy bear thì đúng hơn!

Năm 2012: Sự kết hợp lạ lùng bắt nguồn từ ý tưởng của vợ anh, Ashley, và lấy cảm hứng từ bộ phim A Christmast story.

Năm 2013: Trong những lần đi sở thú, Sundquist bị hấp dẫn bởi những chú chim hồng hạc xinh đẹp. Và kết hợp với những chiếc nạng của mình, anh chàng đã khiến người xem không khỏi thán phục với ý tưởng hài hước và hiệu quả của mình.

Sundquist thực hiện ý tưởng hóa trang này theo lời đề xuất của một người hâm mộ anh. Cùng năm, anh chàng cũng nhận tin vui khi được chỉ định vào Đội tuyển World Cup dành cho người khuyết tật của Mỹ.

2015: Sundquist khiến nhiều người tá hỏa khi phát hiện một tiệm ăn của IHOP “một chân” giữa đường phố!

Thêm nữa, nó còn có thể nhảy nhót và di động…

Và đây là ý tưởng cho năm nay, mùa Halloween 2016 của anh chàng!

San San

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/doi-song-xa-hoi/josh-sundquist-chang-trai-khuyet-tat-duoc-mong-cho-nhat-vao-moi-dip-halloween-877961.html